Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 5/4, người bị thương là anh Trần Tiến T. (SN 1985, Hà Đông, TP.Hà Nội).
Tin tức từ anh T., trước đó, anh được người bạn tên L. rủ nhau đi uống rượu ở một quán gần khu vực trường mầm non Văn Khê cơ sở 1 (Hà Đông, TP.Hà Nội).
Tại đây, L. và chủ quán vốn có mối quan hệ quen biết, người này cũng đang mượn chiếc xe của L. nhưng chưa trả. L. yêu cầu người chủ quán sớm trả xe cho mình nhưng không được, dẫn đến có lời qua lại giữa 2 người.
Lúc này, anh T. nói với theo một câu: “Mượn của người ta thì phải trả chứ anh”.
Khi đó ở bàn bên cạnh cũng có một nhóm khoảng 5-6 người đang ngồi uống rượu chứng kiến. Sự việc tuởng như đơn giản như vậy, nhưng khi T. vừa dứt lời, nhóm người lạ mặt bất ngờ xông đến tấn công T. và L..
Anh T. kể lại: “Tôi không biết tại sao họ đánh tôi. Lúc đó chỉ kịp nhận biết là bị choáng ở đầu, sau đó bị đánh liên tục. Sau đó tôi vùng bỏ chạy nhưng vẫn bị những người kia đuổi theo đánh cho tới ngất đi”.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Hiện tại, anh T. vẫn đang được điều trị ở bệnh viện Đa khoa Hà Đông với tình trạng đa chấn thương. Tụ máu đỉnh đầu, chệch xương bả vai và nhiều vết thâm tím trên người.
Anh T. cũng cho biết, sự việc xảy ra ngày 5/4 nhưng cho đến ngày 11/4 thì mới có người ở công an quận Hà Đông vào viện lấy lời khai.
Ngoài ra, vì chưa gặp được người bạn của mình nên anh T. cũng không biết sức khỏe của L. ra sao.
"Tôi đang rất đau, sức khỏe không ổn định nên người nhà không cho dùng điện thoại. Bởi vậy tôi cũng không biết bạn mình ra sao, nhưng chắc là L. kịp bỏ chạy", anh T. cho hay.
"Tôi không biết vì sao họ đánh tôi", anh Ngu