Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 7/3, tại đường gom của đường cao tốc 1A thuộc địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian trên, trời mưa gió, chị H.T.L (SN 1979, trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) cùng với anh P.V.D (SN 1978) ngồi tâm sự với nhau ở khu vực đường gom thuộc địa bàn xã Liên Ninh.
Đêm hôm ấy, chị L. và anh D. tâm sự với nhau trời mưa gió nên khu vực hai người này đứng tối om. Đặc biệt, đoạn đường này vắng người qua lại, cách đó không xa là bãi tha ma.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Trong lúc đang ngồi tâm sự với nhau thì anh D. bất ngờ bị một kẻ lạ mặt chạy đến dùng dao đâm một nhát vào người. Sau đó, anh D. chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi ngã gục xuống dưới đường.
Quá hốt hoảng, chị L. lấy điện thoại gọi về cho người thân của "người tình" D. để cầu cứu. Nhận được hung tin, người thân của anh D. vội vàng tìm đến địa chỉ ngay trong đêm.
Sau đó, anh D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông Nghiệp. Tại đây, mọi người nhìn thấy, anh D. bị đâm một nhát vào cạnh sườn. Do vết thương quá nặng, anh D. đã tử vong ngay sau đó.
Nhận được tin báo, công an xã Liên Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi ra đến nơi, thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã cấp báo đến lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Bẩy – Trưởng Công an xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, ông cùng lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Công nhân đang cắt cỏ quanh khu vực hiện trường để tìm hung khí gây án.
Ông Bẩy cho biết, hiện trường vụ án nằm ở khu đường gom thuộc đ