Ngày 4/7, tin nhanh từ Công an xã Phú Trạch (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1988), trú thôn Nam Sơn.
Theo đó, khoảng 21h ngày 1/7, Đỗ Minh Thông đang uống rượu tại nhà một người bạn thì anh Nguyễn Văn Đồng tìm đến gọi về chuẩn bị đi biển.
Nói chuyện qua lại được một lúc, cả hai bên bắt đầu cãi nhau lớn tiếng rồi dẫn tới xô xát. Thông giơ chân đạp anh Đồng ngã xuống nền nhà rồi dùng tay đấm mạnh vào mặt khiến anh Đông ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, anh Đồng được người nhà đưa đi bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Người nhà nạn nhân buồn bã kể lại câu chuyện
Chị Đỗ Thị Hoài Thương (SN 1988), vợ anh Đồng đau xót cho biết: “Nghe mọi người báo tin, tôi vội vàng chạy đến, nhìn trên mặt chồng tôi lúc đó thấy một vết thương nằm giữa 2 mắt, sờ lên rất mềm. Trên đường đi cấp cứu, anh ấy cứ lịm dần rồi tắt thở”.
Qua trao đổi, ông Trần Viết Dũng, Trưởng Công an xã Phú Trạch cho biết: “Chúng tôi có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo của người dân. Tuy nhiên, nhận thấy đây là vụ án mạng nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện. Sau hai giờ truy tìm hung thủ, chúng tôi phát hiện Thông đang ẩn náu trên trần nhà . Thấy công an, Thông dọa sẽ nhảy xuống nếu có ai tới gần. Sau khi nghe chúng tôi động viên, thuyết phục, đối tượng mới chịu leo xuống”.
Theo nhiều người dân địa phương nhận xét, nạn nhân Nguyễn Văn Đồng là một người hiền lành, tu chí làm ăn. Vì vậy, việc anh Đồng bị đối tượng Thông giết hại khiến người dân vô cùng thương xót.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành tạm giữ đối với Đỗ Minh Thông để điều tra vụ việc.