Reo giắc nỗi đau từ chính quê hương
Formosa Plastic Group (sau đây gọi là Formosa) là một trong những tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới. Formosa có hàng loạt các công ty con và chi nhánh ở Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ, với hơn 106 ngàn lao động.
Các sản phẩm của Formosa tập trung vào ngành hóa chất, công nghệ sinh học, điện, mỹ phẩm, hóa chất gia dụng, tự động hóa và dược phẩm.
Lịch sử hình thành và phát triển của Formosa gắn liền với những tội ác mà tổ chức này gây ra với các cộng đồng dân cư và đặc biệt là với hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Ngày 21/11/2009, Tổ chức Đạo đức kinh tế của Đức Ethecon đã “trao giải” thưởng “Hành tinh đen” cho Formosa để bêu công ty này vì những hành động phá hoại môi trường khủng khiếp ở những quốc gia mà tập đoàn này đầu tư.
Ngay sát nách khu công nghiệp Lục Khinh, “thủ phủ” của Formosa là ngôi làng nhỏ của người dân thôn Đài Tây, xã Đại Thành, huyện Vân Lâm, Đài Loan. Đây là ngôi làng có tỷ lệ người chết vì ung thư cao nhất Đài Loan.
Khói từ gần 400 ống khói của các nhà máy bay thẳng về phía thôn Đài Tây. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Chung Sheng-hsiung và Hsu Cheng-tang)
Dân số của thôn khoảng 462 người, chủ yếu là người già và trẻ con. Mùa hè hàng năm, khi gió nam nổi lên, người dân Đài Tây phải hứng chịu không khí ô nhiễm xả ra từ 398 ống khói nằm ngay phía đối diện.
Trong ký ức của những người già trong thôn, trước khi khu công nghiệp Lục Khinh xuất hiện, dân trong làng thường kéo nhau đi bắt lươn, hải sản ở cửa sông Trạc Thủy. Ông Ngụy Văn Khảo là một trong những người bắt lươn nổi tiếng trong vùng, ông cho biết trước đây, người ta chỉ lo bắt được nhiều lươn quá không mang về nổi, nhưng bây giờ thì lươn hầu như chẳng còn.