Vụ việc trên xảy ra tại gia đình ở tỉnh Burgenland, nước Áo. Cảnh sát đang phát động cuộc tìm kiếm sau khi nhận được tin báo một người đàn ông chưa xác định danh tính, tầm 47 tuổi rao bán 3 hộp sọvà 2 phần xương đùi ngoài chợ trời.
Các điều tra viên đã phát hiện người đàn ông trên đã tạo ra bộ sưu tập bao gồm sọ người và 55 bộ xương người.
Những hộp sọ bị thu giữ
Đài truyền hình quốc gia ORF đăng tin cho thấy những hộp sọ được lấy trộm từ các ngôi mộ trong nghĩa trang nhà thờ của dòng tộc.
Phát biểu trên báo The Guardian, viên phát ngôn của cảnh sát cho biết anh ta chưa bao giờ từng gặp trường hợp nào như vậy trong sự nghiệp công tác 37 năm của mình. Anh nói rằng không biết vì lý do gì người đàn ông lại sưu tập các bộ xương và tại sao lại cố rao bán chúng cho người khác. “Nhưng sự thật rồi sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng”.
Hiện tại những tang vật đã được đem trở lại nghĩa trang.
Theo Báo Công Lý