Đào trộm xác để làm 'đám cưới ma'

Đào trộm xác để làm 'đám cưới ma'

Thứ 3, 05/03/2013 | 10:36
0
4 người vừa phải nhận án tù ở Trung Quốc vì đào trộm xác để bán như những cô dâu cho các "đám cưới ma", vốn là nghi lễ chôn tử thi nam với thi hài nữ để họ nên duyên vợ chồng ở kiếp sau.

Hôn nhân là một phần quan trọng trong xã hội Trung Quốc và dù việc tổ chức "đám cưới ma" đang ngày một hiếm gặp hơn ở nước này, nó vẫn được duy trì bởi một số gia đình có con trai qua đời mà chưa kịp làm lễ thành hôn với bất cứ ai.

Thông thường, "đám cưới ma" được các gia đình cùng có người chết chấp nhận. Tuy nhiên, kênh Xian Evening News hôm 2/3 cho biết một nhóm 4 người đã bị bắt vì ăn trộm các tử thi nữ. Trước đó, những người này đã tắm cho các thi thể, làm giả chứng nhận y tế của người đã khuất và bán các thi thể này để thu khoản tiền không nhỏ.

Một tòa án ở tỉnh Thiểm Tây, phía bắc Trung Quốc, mới đây kết án 4 người nói trên với lần lượt các mức án từ 28 tới 32 tháng tù. Những người này bị coi là lợi dụng hủ tục "đám cưới ma" tại một số địa phương ở tỉnh Thiểm Tây và tỉnh láng giềng Sơn Tây để trục lợi. Theo tòa án, nhóm người này đã kiếm được 240.000 Nhân dân tệ (khoảng 39.000 USD) từ việc bán 10 thi thể.

Theo Vnexpress.net

3 loài cây giúp hấp thu khí độc, xua đuổi 'ma quỷ' trong nhà

Chủ nhật, 03/03/2013 | 09:02
Ba loài cây (thiết mộc lan, ngũ gia bì và dương xỉ thường) đang được người dân các tỉnh phía Nam đồn thổi có công dụng đặc biệt trong việc hấp thu các khí độc hại cho sức khỏe con người. Không rõ thực hư của thông tin trên như thế nào nhưng giá các loại cây này được thương lái "hét" với giá trên trời.

Những bức ảnh ma nổi tiếng nhất thế giới

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Bạn có bao giờ tin hồn ma là có thật? Đối với câu hỏi này, sẽ có người cười ngất vì cho rằng đó là trò nhảm nhí, cũng có người lại lè lưỡi lắc đầu vì cảm thấy run sợ.

Lạ kỳ "Ảo ảnh ma quái" của chiến tướng sa mạc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Theo tích xưa của Lybia kể lại “Nàng Morgan thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú có những tháp giáo đường Hồi giáo với những vườn cây treo lơ lửng trên không trung. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường. Sau đó, khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách ấy”.