Đập tường, dùng máy xúc đưa người đàn ông 182kg đi viện

Đập tường, dùng máy xúc đưa người đàn ông 182kg đi viện

Thứ 3, 06/08/2013 | 09:05
0
Người đàn ông gọi dịch vụ cấp cứu khi bị suy tim, tuy nhiên, nhân viên cứu hộ đã phải sử dụng đến máy xúc và đập tường để có thể đưa anh tới bệnh viện.

Tình huống dở khóc dở cười đó xảy ra ở Riegelberg - Đức. Theo đó, người đàn ông có tên Michael Lahberger năm nay 29 tuổi nặng 182 kg đã gọi dịch vụ cấp cứu khi anh thấy mình có những triệu chứng suy tim. Tuy nhiên, với thân hình đồ sộ của mình, Michael không thể lọt qua bất kì một cánh cửa nào trong nhà và đường cầu thang.

Lạ & Cười - Đập tường, dùng máy xúc đưa người đàn ông 182kg đi viện

Michael nặng 182kg sau khi được đưa đến bệnh viện

Chính vì vậy, một lực lượng nhân viên cứu hộ đã được huy động, họ đã phải làm việc suốt 6 tiếng để đập bỏ cửa sổ và đưa anh lọt ra ngoài và dùng máy xúc để cẩu anh xuống đất một cách an toàn.

Lạ & Cười - Đập tường, dùng máy xúc đưa người đàn ông 182kg đi viện (Hình 2).

Lực lượng cứu hộ đã phải mang máy xúc để cẩu anh xuống an toàn

Sau đó, người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện trong một xe cứu thương thiết kế dành cho 4 người và phải nằm trên chiếc giường đặc biệt dành riêng cho những người "khổng lồ" như anh.

Lạ & Cười - Đập tường, dùng máy xúc đưa người đàn ông 182kg đi viện (Hình 3).

Lạ & Cười - Đập tường, dùng máy xúc đưa người đàn ông 182kg đi viện (Hình 4).

Nhân viên cứu hộ đập cánh của phòng tắm để đưa anh ra ngoài

Bình luận về vụ việc trên, người đứng đầu đội cứu hộ Vokl Klien cho biết: "Tôi chưa bao giờ gặp phải một trường hợp tương tự như trên. Giải cứu người đàn ông quá nặng tương đương với việc phải giải cứu một chiếc xe hơi".

Lạ & Cười - Đập tường, dùng máy xúc đưa người đàn ông 182kg đi viện (Hình 5).

Hình anh Michael khi còn là một cậu bé, anh đã không ra khỏi nhà từ năm 27 tuổi

Những người dân sống quanh khu nhà của Michael cũng bất ngờ về vụ việc bởi họ đã không thấy anh xuất hiện trong khu nhà từ 2 năm trước đây và nghĩ rằng anh đã chuyển đến một nơi khác sinh sống.

An Nguyên

Nhìn thấy trở lại sau 66 năm bị mù

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:23
Một cụ ông người Canada cảm thấy mình giống như một đứa trẻ khi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ ở tuổi 66.

Người đàn ông mê sưu tập xương người

Thứ 2, 05/08/2013 | 10:44
Trong nhà anh này có rất nhiều hộp sọ cũng như các mảnh xương của con người.

Bé trai sống sót nhờ uống thuốc kích dục mỗi ngày

Thứ 2, 05/08/2013 | 17:22
Dù cơ hội sóng sót chỉ là 50-50 trước khi sinh ra, nhưng hiện giờ tính mạng của cậu bé đáng thương Reuben Paxton vẫn được đảm bảo nhờ thuốc kích thích Viagra 4 lần mỗi ngày.

Lai tạo thành công chú 'lừa vằn' hiếm có

Thứ 2, 05/08/2013 | 10:44
Chú "lừa vằn" Ippo mới chào đời tại Florence, Ý là trường hợp lai giống tự nhiên đặc biệt hiếm có.

Chiếc ví bị thất lạc trở về với khổ chủ sau 24 năm

Thứ 2, 05/08/2013 | 10:42
Thông thường, một khi chiếc ví đã bị thất lạc khỏi chủ nhân thì cơ hội tìm lại được là rất ít. Và với khoảng thời gian lên tới gần 1/4 thế kỷ như trường hợp dưới đây thì cơ hội ấy lại càng hiếm hoi.

Cậu bé 4 tuổi tái đắc cử chức thị trưởng Mỹ

Thứ 2, 05/08/2013 | 08:51
Thay vì tới nhà trẻ, một cậu bé 4 tuổi ở Mỹ vừa tái đắc cử chức thị trưởng thị trấn trong nhiệm kỳ thứ hai.

Bí ẩn xác ướp gần 100 tuổi xinh đẹp nhất thế giới

Thứ 2, 05/08/2013 | 07:56
Xác ướp của cô bé 2 tuổi người Italy Rosalia Lombardo (1918 - 6/12/1920) được coi là "xác ướp đẹp nhất thế giới". Nét mặt bé vẫn còn nguyên vẹn, tươi tắn, trông giống như bé đang ngủ một giấc ngon lành.