Tha thiết thấy linh cữu Đại tướng
Chúng tôi có mặt tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình để ghi nhận những tình cảm của hàng ngàn người dân dành cho Đại tướng trong buổi lễ truy điệu Người.
Thương binh Tâm nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí.
Hình ảnh gây ấn tượng nhất, không thể hòa lẫn trong đám đông chính là người đàn ông trạc tuổi cụt 1 chân, áo đeo nhiều huy chương, huy hiệu chống gậy đến đây.
Nhễ nhại mồ hôi sau hồi chen chúc trong hội trường để cúi đầu mặc niệm và chăm chú dõi theo những hình ảnh được trực tiếp lễ truy điệu Đại tướng từ Hà Nội, thi thoảng người đàn ông lại vén tay áo gạt nước mắt.
Qua trò chuyện, được biết ông tên là Đào Minh Tâm (72 tuổi, ở Đồng Hới, Quảng Bình) là bộ đội Trường Sơn dưới thời chỉ huy của của người "anh cả" Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình, nơi chật kín người đến dự lễ truy điệu.
"Tui tôn thờ Đại tướng lắm, ông là một người tài năng, đức độ hiếm có, ai mà không xót xa, tiếc nuối cho được" - Ông Tâm xót xa.
Trầm ngâm như cố nén cảm xúc rồi ông Tâm xúc động tha thiết: "Nguyện vọng của tui là được nhìn thấy linh cữu của Đại tướng, nhìn thấy người nằm xuống đất mẹ..."
Đạp xe 1.300 km đưa đất đắp mộ Đại tướng
Quốc cùng nhóm bạn của mình đạp xe 1.300km mang theo nhiều nắm đất ở các tỉnh để đắp lên mộ Đại tướng.
Chen chúc bên trong hội trường, nơi truy điệu Đại tướng ở Quảng Bình còn có 3 thanh niên nói giọng miền nam mang theo "lễ vật đặc biệt" về đây.
Em Bùi Kim Quốc (quê tỉnh Phú Yên, sinh viên Đại học ở TP.HCM) cho biết, nghe tin Đại tướng mất em rất buồn, ngay sau đó cả nhóm 3 người đã thắp 103 cây nến tưởng niệm Đại tướng thọ 103 tuổi rồi thống nhất cùng nhau sẽ đi xe đạp ra quê hương Quảng Bình để viếng Đại tướng.
Quốc cũng chia sẻ, suốt hành trình từ TP. HCM ra đây với chặng đường gần 1.300 km, mất 7 ngày, qua mỗi tỉnh các em đã lấy 1 nắm đất gói lại cẩn thận để ra đây sẽ đắp lên phần mộ của Đại tướng với tâm ý "nơi người nằm có tình cảm của các tỉnh miền nam ruột thịt".
Một người dân xúc động khi dự lễ truy điệu Đại tướng.
Bà Mai đi 1 chặng đường dài từ Bình Dương về về Hà Nội khóc thương Đại tướng.
Chị Lê Thị Kim Loan cầm bức ảnh chụp riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khóc than ở khu đường trước cửa nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tôn.
Bà Hoàng Thị Lan (59 tuổi, ở Hà Nội) xúc động khi xem lễ truy điệu Đại tướng qua màn hình tại vườn hoa Yersin đối diện nhà tang lễ. Bà cho biết quê hương của bà cách nhà Đại tướng chỉ một con sông. Ngay trong đêm 12/10 bà đã về Quảng Bình để kịp đón Đai tướng, đưa Người về nơi an nghỉ.
Sáng 13/10 nữ cựu binh đã có mặt trong dòng người Quảng Bình chờ đón Đại tướng ở sân bay Đồng Hới.
Em Vương Văn Toàn, cho biết trên hành trình dài, các bạn còn đưa theo một lá cờ Tổ quốc để gặp những ai không ra viếng được Đại tướng thì viết những dòng tâm thư lên lá cờ rồi kí tên để các bạn ra gửi đến Người.
Trò chuyện trong xúc động rồi một bạn nói: "Bọn em cũng đang vội lắm, để tiếp tục hành trình hơn 80km còn lại ra Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng cho kịp...".
Lee (tổng hợp)