Chiều 7/2, trang cá nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải hình ảnh rất nhiều chủ nợ kéo tới nhà. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho bản thân và giữ an ninh trật tự, nam ca sĩ còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ.
Sau khi nhận được thông tin trên, PV Người Đưa Tin đã nhanh chóng liên hệ qua số điện thoại với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, nam ca sĩ không bắt máy. Một người quen cho biết, anh ấy đang muốn yên lặng để lấy lại bình tĩnh sau những lần bị chủ nợ đến đòi như thế này.
Người dân sống và mua bán gần nhà của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, vào những ngày đầu năm, họ thấy nhiều người hay lai vãng, chờ chực trước nhà của nam ca sĩ. Nhiều người còn bực bội văng tục, lầm bầm đầu năm đi đòi nợ cho nam ca sĩ xui xẻo cả năm.
Cô T.N.M., buôn bán trên cùng con đường dẫn vào nhà Đàm Vĩnh Hưng, chia sẻ: "Nghĩ cũng tội, không làm gì mà đầu năm bị nhiều người kéo đến đòi nợ, vừa xấu hổ, vừa đau khổ. Tết, tôi thấy nam ca sĩ chạy sô nhiều, chắc để kiếm tiền trả nợ".
Lần chia sẻ này, nam ca sĩ còn bộc bạch những lời từ đáy lòng về việc trả nợ bài bạc giúp mẹ ruột, anh viết: Tôi tự hứa và thề với lòng mình cũng như với tất cả những người thân yêu, bà con dòng họ, bạn bè ... đã từng chứng kiến cảnh tượng này cùng tôi suốt 30 năm qua. Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi trả nợ dùm cho má của tôi - bà Trần Thị Thọ. Tôi thực sự mệt mỏi, mất trắng niềm tin, không còn dám cho phép mình hy vọng trông chờ vào những điều tốt đẹp đơn giản nhất và bình thường nhất của một gia đình đúng nghĩa, thậm chí đó là một phép lạ....”.
“Ông hoàng nhạc Việt” còn nhấn mạnh: Từ nay trở đi, bất kỳ một ai có liên quan tiền bạc với má tôi thì tự mà chịu trách nhiệm. Còn tôi, nhất định sẽ phối hợp với tất cả những quyền lực mạnh nhất có thể để lôi đầu tất cả những ai đã và đang rắp tâm hãm hại, đưa gia đình tôi vào cảnh này bằng cách tiếp tay cho bà Thọ dưới nhiều hình thức khác nhau... ra ánh sáng. Lo mà đổi địa điểm hoạt động hoặc nói KHÔNG với bà Thọ đi nhé. Tôi xưa nay nói được là sẽ làm được. Còn ai chưa biết hoặc không biết thì NÊN BIẾT tin này dùm Hưng. Đừng vì quý mến hay ngưỡng mộ hay cả nể hay muốn tiếp cận Đàm Vĩnh Hưng mà biến mình trở thành nạn nhân nhé. Làm ơn! Vì lúc đó chúng ta sẽ ghét nhau nhiều hơn....
Ngoài ra, trong giây phút khốn khổ, nam ca sĩ còn gửi tới mẹ những lời gan ruột: “Mẹ ơi con đã già rồi,…!” để mong người mẹ có thể thay đổi tính cách, đừng gây ra nợ nần nữa.
Được biết, trước đó, vào tháng 12/2016, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bất ngờ gây chú ý khi livestream kể về sự thật nợ nần chồng chất do người mẹ mang lại. Nam ca sĩ tiết lộ, trong suốt nhiều năm qua, một mình anh đã phải “gồng gánh” trả món nợ lên đến hàng chục tỷ đồng của mẹ ruột. Thậm chí đến hiện tại, tình trạng này vẫn tiếp diễn khiến nam ca sĩ không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên quyết định công khai để cảnh báo mọi người. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip của Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Hình ảnh, nam ca sĩ bật khóc nức nở khiến ai cũng phải xót thương.
Dương Hạnh