Ngày hôm nay, tin tức về sự ra đi của nữ DJ 9X xinh đẹp Nguyễn Thị Huỳnh Hương khiến những ai biết đến cô đều tiếc thương vô hạn.
Tháng 1/2015, thông tin về Nguyễn Thị Huỳnh Hương (nghệ danh: DJ Pe Ty, sinh năm 1996, người Sài Gòn) mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các đồng nghiệp và cộng đồng mạng.
Hình ảnh xinh xắn trước khi phát hiện bệnh quái ác của nữ DJ Huỳnh Hương.
Sau 5 tháng chống chọi với bệnh tật, khoảng 21h ngày 3/5, Huỳnh Hương đã qua đời tại nhà riêng khi mới 19 tuổi.
Theo lời mẹ của Huỳnh Hương chia sẻ, Hương mới học hết lớp 10 đã đi làm kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Ba mẹ của Huỳnh Hương đã chia tay nhiều năm. Em sống cùng mẹ tại căn nhà cho thuê ọp ẹp ở quận 12, TP.HCM.
Nhờ khả năng cảm thụ nhạc tốt, Huỳnh Hương được nhận vào làm DJ cho một vài tụ điểm ca nhạc. Nhưng chỉ sau vài tháng làm việc, Huỳnh Hương và gia đình đón nhận tin em bị mắc chứng ung thư đại tràng giai đoạn cuối.
Bức ảnh trước và sau khi Huỳnh Hương điều trị bệnh.
Để duy trì sự sống, bác sĩ đã phải tạo hậu môn giả và thực hiện những ca phẫu thuật cắt bỏ đại tràng. Dẫu vậy, dịch trong người vẫn liên tục chảy ra khiến Huỳnh Hương sống trong đau đớn suốt 5 tháng trời.
Mặc dù bị căn bệnh quái ác hành hạ, nhưng nữ DJ 9X luôn tỏ ra lạc quan, khát khao được sống, được khỏe mạnh để tiếp tục theo đuổi nghề DJ, giúp đỡ cha mẹ nhưng ước mơ đó đã mãi mãi không trở thành hiện thực.
Trước sự ra đi quá bất ngờ của cô gái Huỳnh Hương, cộng đồng mạng cũng đã dành những lời đau xót, tiễn biệt cô về cõi vĩnh hằng.
Facebooker Huyen Khanh đau xót: “Tuổi đời của bạn còn trẻ quá, đúng là số mệnh không biết thế nào được.