Dạy kiểu ấy, tránh sao

Dạy kiểu ấy, tránh sao "sản phẩm lỗi"

Chủ nhật, 13/05/2018 | 09:18
0
Tình thầy trò ngày nay sao nặng mùi bạo lực. Dạy kiểu ấy, tránh sao "sản phẩm lỗi".

Đen: Cô giáo đánh học sinh bầm vai ở Hà Nội vừa bị xử lý kỷ luật, lại thêm cô giáo ở Thái Bình đánh học sinh lớp 1 tím tay, xót lòng quá.

Đá: Tình thầy trò ngày nay sao nặng mùi bạo lực. Dạy kiểu ấy, tránh sao "sản phẩm lỗi".

Đen: Không lạ khi cô giáo dạy trung tâm ngoại ngữ nọ văng tục, chửi học viên như hát hay.

Đá: Cô bắt trò uống nước giặt giẻ lau bảng. Trò đâm thầy trọng thương, phụ huynh bắt cô giáo quỳ…

Đen: Âu cũng là hệ quả kiểu giáo dục áp đặt, chợ búa, lỏng lẻo trong quản lý.

Đá: Thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò. Hy vọng đó chỉ là cá biệt.  

Đen: Vụ việc mới đây xảy ra tại trường tiểu học Vũ Vinh, (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), lý do xưa như Trái đất.

Dạy kiểu ấy, tránh sao 'sản phẩm lỗi'

Bé trai lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tay. 

Đá: Chỉ vì trò lớp 1 viết sai chính tả, không đọc được chữ, cô Mơ đã dùng roi đánh đến bầm tím cánh tay.

Đen: Lỗi ấy trẻ nào chả mắc. Hành xử vậy, cháu sẽ sợ cô, sợ lớp.

Đá: Mới lớp 1 mà bị đòn như vậy. Thử hỏi các bé còn lòng dạ nào để học nữa không?

Đá: Không "chột" thì cũng thành lì lợm. Cô dạy kiểu vũ lực thì tương lai trò thành "võ sĩ" chứ sao.

Đen: Bao nhiêu bài học kinh nghiệm mà các cô không "rút". Lại mất thời gian lãnh đạo trường họp hành, mổ xẻ sự việc.

Đá: Phụ huynh xót con kiến nghị nhà trường mới biết.

Đen: Cô Mơ phải tường trình sự việc, thừa nhận dùng roi đánh học sinh và xin nhận khuyết điểm.

Đá: Cô cũng đến xin lỗi và nhận khuyết điểm với gia đình em học sinh.

Đen: Em này ngoan, lễ phép nhưng tiếp thu chậm so với các bạn cùng lớp.

Đá: "Chậm" thì học nhiều hơn, dạy kỹ hơn. Không thể dùng roi vọt để "nâng cao kiến thức" như vậy.

Đ.Đ

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím tay

Thứ 4, 09/05/2018 | 07:55
Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Vũ Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, khi giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2 là cô Phạm Thị Mơ gọi học sinh Đỗ Anh Tuấn lên kiểm tra bài. Do em Tuấn không đọc được, viết sai chính tả nên cô Mơ đã dùng roi đánh học sinh này vào hai cánh tay.

Chửi học sinh là "con lợn": Cô đã quên bài học về Nhân quyền

Chủ nhật, 06/05/2018 | 20:17
Những cuốn sách đạo đức khô cứng, những phụ huynh, những giáo viên "như mẹ hiền" thường dạy con em chúng ta về bài học tôn sư trọng đạo nhưng chúng ta đang quên mất rằng, trước cả mối quan hệ thầy - trò, những mầm non tương lai cần phải được giáo viên đối xử bình đẳng như con người với con người.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...