Thất bại 1-2 ở vòng đấu gần nhất trước Arsenal khiến cho Man City tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH. Họ hiểu rằng, một chiến thắng trước Sunderland trong dịp lễ 'Boxing day' chính là tiền đề để tiếp tục cuộc đua vô địch, đồng thời lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
Khát khao ấy cùng với lợi thế sân nhà khiến 'The Citizens' vào trận vô cùng hưng phấn. Đoàn quân của HLV Pellegrini tràn lên ép sân liên hồi và vì thế sớm nhận được thành quả.
Phút 12, De Bruyne tung ra quả tạt đẳng cấp cho Sterling đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn sau cú sút xa chìm hiểm hóc bằng chân trái của Yaya Toure.
Chưa kịp hoàn hồn sau khi liên tiếp bị thủng lưới, Sunderland còn phải tiếp tục đón nhận trái đắng. Phút 22, De Bruyne cho thấy khả năng kiến tạo tuyệt vời với cú sút phạt vừa tầm để Bony dứt điểm bằng đầu, hạ gục thủ thành Mannone.
Cách biệt được nâng lên thành 4 bàn khi hiệp 2 bắt đầu chưa được 10 phút. Lần này, đích thân ngôi sao đắt giá De Bruyne tự mình lập công sau pha chớp cơ hội cực nhanh.
Phút 59, đội khách bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số sau khi Borini có tình huống thoát xuống ghi bàn tương đối đơn giản.
Chỉ ít phút sau, đáng ra tỉ số đã là 5-1 nếu Bony không vô duyên trên chấm phạt đền. Trước đó, Silva là người bị hậu vệ đối phương đốn ngã trong vòng cấm.
Thắng hủy diệt 4-1, Man City xây chắc vị trí thứ 3, đồng thời, với việc Leicester để thua Liverpool tại Anfield, thầy trò HLV Pellegrini chỉ còn kém ngôi đầu với khoảng cách chỉ là 3 điểm.
Tỷ số: 4-1
Ghi bàn: Sterling 12’, Toure 17’, Bony 22’, De Bruyne 54' - Borini 59'
Đội hình ra sân:
Man City: Hart