Liverpool vừa trải qua trận cầu "đốt sức" kinh hoàng với Stoke ở Bán kết cúp Liên đoàn Anh. Phải vất vả lắm "Lữ đoàn đỏ" mới khuất phục được đối thủ với tỉ số 6-5 đầy nghẹt thở trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đó là một cuộc đấu mà "The Kop" đã chơi kém thuyết phục. Họ có tinh thần máu lửa, nhưng lối chơi lại thiếu sáng sủa. Nếu Stoke may mắn hơn, rất có thể, "Quỷ đỏ vùng Merseyside" giờ này đã phải ôm sầu.
West Ham mùa này đang là chướng ngại vật khó chịu thực sự với Jurgen Klopp và các học trò. Tại Premier League, đội chủ sân Anfield thua cả lượt đi và về. Mới đây nhất là thất bại 0-2 hôm 2/1. HLV Bilic cùng các học trò sau năm mới có lịch thi đấu dễ thở. Họ được nghỉ nguyên một tuần vừa rồi. Rộng hơn, tính từ đầu năm, West Ham cũng mới chỉ đá vỏn vẹn 5 trận.
Liverpool qua bàn tay của "Người bình thường" Klopp hiện mang tới thứ bóng đá thực sự đáng xem. Nhưng là trên phương diện kịch tính, bất ngờ chứ không phải phong độ hay thành tích. "The Kop" từ đầu năm xuất quân 8 lần, họ thắng 3 nhưng cũng thua 3. Trong bối cảnh mất sức nhiều ở thời gian gần đây, lại gặp đối thủ kị dơ như West Ham, thật khó để "Lữ đoàn đỏ" dám tự tin vào một chiến thắng dẽ dàng.
Nhằm giữ sức cho các trụ cột ở những cuộc chiến sắp tới, HLV Jurgen Klopp quyết định tung ra sân loạt nhân tố dự bị như Smith, Brannagan, Stewart hay Teixeira.. Điều này không khiến "Lữ đoàn đỏ" tỏ ra lép vế nhưng ngược lại, đội chủ nhà cũng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt, chặt chẽ đến từ West Ham.
Cả trận, xét trên thông số dứt điểm, Liverpool là đội chiếm ưu thế. "The Kop" tung ra tới 18 cú sút về phía khung thành đối phương, 6 trong số đó đi trúng đích, hơn hắn so với chỉ vỏn vẹn 1 lần sút trúng đích của West Ham.
Dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ thành Randolf cũng như sự vô duyên của các chân sút chủ nhà khiến khán giả không