Dê lạc, bò lạc, tiền cũng “lạc”

Dê lạc, bò lạc, tiền cũng “lạc”

Thứ 7, 14/04/2018 | 06:40
1
Bí thư Đảng ủy xã Phạm Mệnh (Kinh Môn, Hải Dương) đã không trả cho người dân gần 200 triệu tiền Nhà nước hỗ trợ trồng lúa 2 năm liền.

Đen: Vui đáo để. Thời nay gì cũng có thể xảy ra. Hết “dê lạc”, “nhím lạc”, “bò lạc” vào nhà người thân lãnh đạo địa phương,  giờ lòi ra ông Bí thư xã “mượn” tiền hỗ trợ.

Đá: Nói rõ coi nào.

Đen: Bí thư Đảng ủy xã Phạm Mệnh (Kinh Môn, Hải Dương) đã không trả cho người dân gần 200 triệu tiền Nhà nước hỗ trợ trồng lúa 2 năm liền.

Đá: Nhà ông có việc đại sự hay do lòng tham?

Đen: Không. Vì lý do phải chi tiêu công việc của xã!

Dê lạc, bò lạc, tiền cũng “lạc”

Bí thư xã cam kết sẽ trả lại tiền cho người dân. 

Đá: Chi việc công thì đã có kế hoạch ngân sách rót hàng năm. Chắc có chi mờ ám ở đây chăng?

Đen: Chưa rõ. Thời điểm đó ông Bí thư đảm nhiệm chức Chủ tịch xã Phạm Mệnh. Sẵn tiền nên “mượn tạm” chi thôi.

Đá: Tùy tiện đến thế là cùng.

Đen: Ông này chỉ đạo rút 192 triệu tiền Nhà nước hỗ trợ nhưng không giải ngân cho bà con.

Đá: Thì nông dân cứ ngửa cổ ra mà chờ thôi.

Đen: Chuyện lộ ra, ông Bí thư xã không giải thích được số tiền đó chi tiêu vào đâu.

Đá: Giờ xử lý thế nào?

Đen: Sáng 12/4, cán bộ huyện cho biết, vị “quan xã” đã trả lại gần 200 triệu rồi.

Đá: Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn. Phải móc tiền túi ra trả à?

Đen: Chứ sao? Nhưng trả rồi chắc gì đã xong chuyện. Làm lãnh đạo mà chỉ đạo chi sai nguyên tắc, hàng trăm triệu không cánh mà bay.

Đá: Nếu người dân không làm đơn khiếu kiện lên các cấp chính quyền và báo chí thì sự việc có lẽ “chìm xuồng” ông nhỉ?

Đen:  “Chìm” là chìm thế nào. Ông này đã phải có văn bản cam kết trả lại tiền cho dân. Thực hiện rồi.

Đá: Được biết, thanh tra và công an huyện đang làm rõ lãnh đạo xã Phạm Mệnh đã sử dụng số tiền đó để làm gì.

Đen: Chắc lại “rút kinh nghiệm sâu sắc”?

Đá: Tôi nghĩ, không khí này, các khuyết điểm (nếu có) của cá nhân, tập thể liên quan, phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đen: Chờ xem!

Đ.Đ 

Bò giống nuôi không được, thịt!

Thứ 4, 28/03/2018 | 06:00
Việc phát bò đực giống cho... người nhà cán bộ ở xã Triệu Độ (Quảng Trị) một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của may mắn trong cuộc sống.

Phú Thọ: Tiền hỗ trợ hộ nghèo "đi lạc" vào nhà có của ăn của để

Thứ 7, 27/01/2018 | 06:56
Vừa qua, báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân thôn 2, xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ về việc, người nhà dột nát thì không được hưởng hộ nghèo, gia đình đã từ lâu không sinh hoạt tại địa phương, kinh tế có của ăn của để nhưng lại được xét duyệt hộ nghèo…

Bò 'lạc' vào nhà quan: ‘Hộ nghèo có hỗ trợ mãi cũng thế thôi'

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:41
Giải thích cho việc “bò đi lạc”, ông trưởng bản nói: “Tôi được hỗ trợ bởi tôi là người biết phấn đấu để thoát nghèo. Những hộ nghèo kéo dài thì có hỗ trợ mãi cũng đến thế thôi”.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.