Đúng 19h ngày 1/9, sự kiện khai mạc phố đi bộ quanh hồ Gươm đã diễn ra tưng bừng, trong sự phấn khởi của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch.
Chưa bao giờ không gian quanh hồ Gươm lại đông người và thanh bình đến thế. Không xe cộ, không tiếng còi lạo nhạo. Người dân và khách du lịch thoải mái thả bước, chụp ảnh và tận hưởng âm nhạc một cách tươi mới quanh khu vực hồ Gươm.
Tuy nhiên, khi không gian đi bộ hồ Gươm diễn ra được khoảng 2 tiếng thì một cơn mưa rào ập đến bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.
Vội vã chạy, vội vã mua áo mưa, thế nhưng nhiều người vẫn ướt như chuột. Dù vậy, không thấy ai than phiền, chỉ thấy họ tìm chỗ trú, rồi lại vui vẻ như chưa có chuyện gì. Dường như, ngày đầu tiên của phố đi bộ quanh hồ Gươm đã thành công hơn dự đoán.
Mộc Miên