Kết hôn được 12 năm và cả chừng ấy thời gian tôi được sống trong niềm hạnh phúc viên mãn. Chồng giàu có, yêu thương vợ con, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Tôi cứ ngủ yên trong niềm hạnh phúc ấy cho đến gần đây.
Tôi và chồng kết hôn khi tôi vừa tốt nghiệp đại học còn anh khi đó đã có vị trí công việc tốt, nhiều người thèm muốn. Cũng vì thế mà tôi gần như không có khái niệm phải đầu tắt mặt tối lo kiếm việc, kiếm tiền.
Lấy chồng xong, tôi điềm nhiên được nhận vào cơ quan của bạn anh và có một công việc đúng ý muốn.
Tôi nghĩ rằng thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở mà sống có lẽ sẽ hay hơn. Ảnh minh họa.
Và tôi có một cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát. Chồng tôi không chỉ có công việc tốt, thu nhập cao mà anh còn rất yêu thương vợ con. Làm được bao nhiêu tiền, anh đều đưa hết cho tôi và mặc tôi chi tiêu theo ý thích. Anh nói anh tin tưởng hoàn toàn vào khả năng quản lý tài chính của tôi.
Không chỉ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, anh gần như còn chẳng có thói hư tật xấu nào khiến tôi phải phiền lòng. Hàng ngày, cứ hết giờ làm việc là anh về nhà ngay cùng vợ nấu cơm và chăm sóc con. Anh bảo niềm vui nhất mỗi ngày của anh là bữa cơm chiều và những ngày cuối tuần cả nhà quây quần bên nhau.
Cũng vì lẽ đó mà suốt những năm qua, thần tượng của cả con trai và con gái tôi đều không ai khác mà chính là bố. Có bài toán nào không giải được, đưa đến bố là đều giải xong. Gặp trở ngại nào trong mối quan hệ ở trường, bố bày cho vài chiêu là êm ru mọi chuyện. Là một người vợ, người mẹ, còn hạnh phúc nào hơn như vậy chứ.
Ấy vậy nhưng đúng là không ai nắm tay cả ngày suốt tháng được. Hạnh phúc đang đong đầy vậy mà mới đây tôi đã chết lặng khi phát hiện ra chồng đang lừa dối vợ con.
Tôi không biết anh bắt đầu có mối quan hệ n