Điều đáng nói, điều mong mỏi nhất của các gia đình hiện nay là nhận được lời hỏi thăm từ gia đình gây tai nạn nhưng cũng chẳng có.
Chiều 29/2, sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi 3 mạng người trên đường Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội ở đâu người dân cũng bàn tán, xót thương cho cái chết tức tưởi của các nạn nhân xấu số.
Người phụ nữ nghèo là lao động chính trong nhà
Tìm đến gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Trúc (47 tuổi) đêm và rạng sáng ngày 1/3 (tức đêm sau ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng), không khí tang thương, với tiếng niệm kinh Phật cùng những tiếng khóc nấc lên từng hồi càng khiến bóng tối nơi đây càng thêm phần u tịch.
Trong căn nhà nhỏ nằm khuất trong đường Ái Mộ, nhiều người dân xung quanh khi biết chuyện đều qua thắp cho bà một nén hương. Ai cũng thương cho người phụ nữ hiền lành, xấu số.
Không khí tang thương, với tiếng niệm kinh Phật cùng những tiếng khóc nấc lên từng hồi càng khiến bóng tối nơi đây càng thêm phần u tịch.
Ông Trần Việt Dũng (1962, chồng bà Trúc) lững thững tiếp chuyện PV trong tận cùng của nỗi đau.
Ông Dũng cho biết, bản thân ông luôn bị bệnh tật hành hạ, nhiều năm nay chỉ ở trong nhà làm việc vặt chứ không làm ăn được gì: “Vợ tôi là lao động chính trong nhà. Tiền thuốc thang bệnh tật, tiền học cho con, chi phí sinh hoạt một mình vợ tôi lo hết”.
Ông Dũng cho biết thêm, bà Trúc thì đi làm giúp việc như rửa bát, lao nhà, hoặc làm những việc vặt cho một hộ gia đình cách nhà không xa với mức lương bèo bọt. Ngoài ra còn phải phụ giúp thêm để chăm lo người cha già hơn 80 tuổi và người anh chồng không được bình thường.
“Vừa mấy hôm trước bà ý còn khoe tôi là vừa nhận được 1,7 triệu tiền lương nhưng mà nào ngờ …”, ông Dũng rưng rưng kể lại.