Việc làm phước, cải tạo được cho con người từ xấu thành tốt thì cũng nên làm. Dùng lời nói của mình để cứu sống con người, cảm hóa chúng sinh, làm sao để người ta ngộ ra được, có được những niềm tin, có lý trí để sống thật mới là điều quan trọng hơn cả”, “dị nhân” xứ Thanh - Trần Văn Lưu (Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) đưa ra lời khuyên như vậy khi trả lời PV báo Người Đưa Tin.
Trong loạt bài độc quyền 8 kỳ trước, báo Người Đưa Tin đã đăng những dự đoán, tiên tri, những câu chuyện khó tin về “dị nhân” Trần Văn Lưu, phần nào giải mã được những khả năng khác thường của ông. Trong bài cuối này, ông Lưu sẽ chia sẻ nhiều vấn đề liên quan tâm linh, cầu nguyện, lễ bái… và những công việc “vác tù và hàng tổng” của ông trong suốt 10 năm qua.
Ông Trần Văn Lưu đang chia sẻ với PV về những chiêm nghiệm của cá nhân trong suốt chục năm qua làm những việc khác thường giúp người.
Không phải mê tín dị đoan
Thưa ông, ông có suy nghĩ, cảm nhận gì về khả năng, ngoài những giác quan bình thường của con người, tạm gọi là ngoại cảm? Liệu rằng, đây có phải là mê tín dị đoan?
Theo quan điểm của tôi, thứ nhất là do thiên định, thứ hai là con người có cái tâm tốt, thứ ba là phải nghiên cứu, mở mang bằng sách vở, tài liệu… để có thể biết được cái tâm của mình ra sao.
Ngoài lục căn bao gồm: Mắt, tai, mũi, mồm, lưỡi, da; còn có một phần ý căn tức là linh hồn, khi ta đang sống hoặc đã chết. Khi ta sống, linh hồn chui vào người chúng ta, khi ta chết thì linh hồn chui ra khỏi chúng ta qua hai con mắt. Những linh hồn này đã sống từ kiếp trước, trong nó chứa rất nhiều uẩn khúc, ngoài mắt ta nhìn thấy, các giác quan khác cảm nhận được qua lục căn.
Thế giới tâm linh sẽ khai mở ra để chúng ta biết được các căn quả để cầu nguyện để vạn vật chúng sinh được giải thoát,