Trong cuộc chiến đấu để vượt lên bệnh tật rất cần có niềm tin, đó là một phần tất yếu quyết định hiệu quả trong quá trình trị liệu bằng cây thuốc Nam qua kinh nghiệm dân gian và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Một cô giáo mang trong mình căn bệnh ung thư vú từng phải cắt bỏ và có thể di căn đã tìm và sử dụng cây lược vàng trong suốt 5 năm bằng phương pháp ngâm rượu. Đó là câu chuyện của cô giáo Dương Thị Hồng (SN 1956, nguyên giáo viên trường THCS Bảo Định) - ngụ ấp 5, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, từng mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo.
Uống rượu lược vàng suốt 5 năm hỗ trợ điều trị ung thư
Cô Hồng kể: “Năm 2009, trong lúc đang dạy học, tôi nhiều lần thấy đau nhức đột ngột bên ngực phải. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang khám bệnh, bác sĩ cho biết tôi bị ung thư vú giai đoạn 2, nguy hiểm đến tính mạng. Do ở Tiền Giang không có điều kiện điều trị căn bệnh hiểm nghèo này nên tôi được chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP. HCM”. Tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM, cô Hồng được các bác sĩ khám lâm sàng, siêu âm kỹ càng và chẩn đoán: Ung thư vú phải, phải phẫu thuật cắt bỏ, nạo hạch và thực hiện hóa trị, xạ trị di căn. Trong suốt thời gian điều trị, cô Hồng rất hoang mang, lo lắng bởi cô biết đây là 1 căn bệnh hiểm nghèo và nhiều người đã tử vong vì nó.
Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ngực phải, từ tháng 3 đến tháng 10/2009, cô Hồng phải chịu xạ trị 6 chu kỳ và hóa trị đến 15 lần, tốn rất nhiều tiền. Sau đó, cô được Bệnh viện Ung bướu TP. HCM cho xuất viện về nhà điều trị, nhưng phải uống thuốc đặc trị Tamoxifen 20mg/ngày trong vòng 5 năm, 3 tháng phải đi tái khám một lần. “Lúc đó, cơ thể tôi rất gầy ốm vì điều trị bệnh. Gia đình, bạn bè đồng nghiệp đều lo sợ tôi sẽ không qua được cơn bệnh hiểm nghèo này”, cô Hồng nhớ lại. Ngoài căn bệnh ung thư quái ác, cô Hồng con bị huyết áp thấp. Sau 1 năm, cô Hồng còn bị thêm bệnh đau khớp, không đi đứng được do lâu ngày không vận động tay chân - theo y