Dịch vụ ăn theo mùa thi ra sức

Dịch vụ ăn theo mùa thi ra sức "chặt, chém"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Vào mùa thi Đại học, cao đẳng các loại dịch vụ như xe ôm, cơm nước... đều tranh thủ "chặt, chém", tăng giá chóng mặt.

Dù hôm qua đã là ngày làm thủ tục nhận phòng, nghe phổ biến quy chế thi nhưng tại các bến xe, nhà ga, các điểm tiếp sức mùa thi, lượng thí sinh, phụ huynh đổ về thành phố ngày một đông. Điều đó đã khiến giá cả dịch vụ xung quanh các trường thi tăng nhanh. Không chỉ các quán cơm tăng giá mà các quán bánh mì, xôi, phở, các loại nước giải khát... cũng đồng loạt tăng giá lên gấp rưỡi, gấp đôi.

Cơm bình dân, giá “cắt cổ”

Tại làng Đại học, nơi tập trung nhiều trường đại học với lượng thí sinh, phụ huynh đổ về đông nhất. Đặng Văn Thắng (đội trưởng đội tiếp sức mùa thi) cho biết. Trong hai ngày qua, tại đây đa số các quán cơm đều đồng loạt tăng giá cơm từ 10 nghìn lên 20 - 25 nghìn/dĩa”. Các chủ quán cơm trước KTX ĐHQG, ĐH KHXH&NV, ĐH KHTN đều đồng loạt tăng giá lên 20 - 25 nghìn/đĩa. Chị Mỹ, chủ quán cơm bình dân Thạnh Mỹ, đối diện ĐH KHTN cho biết:”một năm chỉ có một lần làm ăn như vậy, đắt một chút nhưng thí sinh, phụ huynh chẳng ai mặc cả, đôi co làm gì. Trong ngày thi sắp tới, chúng tôi bán cho thí sinh, phụ huynh từ 20 nghìn/dĩa, giá có thể giao động tùy vào từng loại thức ăn, riêng các sinh viên quen thì vẫn lấy như giá cũ 10 nghìn/dĩa”.

Xã hội - Dịch vụ ăn theo mùa thi ra sức 'chặt, chém'(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Các quán cơm tại địa điểm thi của trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Giao thông vận tải (cơ sở 2) trên đường Võ Văn Ngân (P.Tam Bình, Q.9) và đường Lê Văn Việt (P.Tăng Nhơn Phú, Q.9) trong sáng nay đều đồng loạt lên giá bất thường. Dạo quanh các quán cơm Bảo Ngọc, Hoàng Hoa, Trường Mập...cơm tăng từ 10 – 13 nghìn/dĩa lên 15 – 20 nghìn/đĩa. Anh Nguyễn Ngọc Hoàng (chợ Thủ Đức), đầu mối cung cấp thịt heo cho các quán cơm tại đây cho biết:”cứ đến mùa thi nhu cầu về thực phẩm của các quán ăn tăng nhanh, dẫn đến tình trạng khan hiếm vào những lúc cao điểm. Dẫn đến các đầu mối cung cấp cũng ép giá, nên buộc các quán phải tăng giá cao hơn ngày thường, nhưng lợi nhuận vẫn cao từ 20 – 30 % so với ngày thường”.

Tại Khu vực nội thành thì tại các hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), đường Nguyễn Đình Chiểu, Pasteur (Q.3), các hẻm trên đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ (Q.5) thì giá cả từ 20 – 30 nghìn/đĩa (tùy theo quán). Khu vực quận 10, các hẻm trên đường 3/2, Lý Thường Kiệt, các hẻm quanh Đại học Bách Khoa giá cơm tăng thêm 5 nghìn/dĩa. Tại quận Phú Nhuận, Bình Thạch tại các đường Đinh Tiên Hoàng, Vạn Kiếp, Phan Đang Lưu, giá từ 20 – 25 nghìn/đĩa.

Dịch vụ đi kèm đua nhau tăng giá

Dọc tuyến đường quanh khu vực xung quanh Trường ĐH KHTN, ĐH SG, ĐH SP (Q.5)…hàng giải khát tràn ngập vỉa hè. 7h sáng, thí sinh, phụ huynh đổ ra ngồi chật kín tại rất nhiều quán. Các quán vỉa hè này thẳng tay “chặt chém”:”một chai trà xanh không độ, trà C2 tăng lên 10 nghìn/chai, còn trà đá giá tăng lên 3 nghìn /cốc trong khi mức giá bình thường là 1 nghìn/cốc, nước mía giá 5 nghìn/cốc, cao hơn bình thường 2 nghìn/cốc”.

Bên cạnh dịch vụ ăn uống đồng loạt tăng giá thì các dịch vụ khác như văn phòng phẩm, gửi xe…đã rục rịch thay đổi giá mới. Chị Thu, quầy văn phòng phẩm đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1 cho biết:”cách 1 tuần thì giá cả các mặt hàng bán chạy vào mùa thi như: bút chì, viết bi, tập vở, thước kẻ tăng lên 20%, nhưng vẫn đắt hàng, do nhu cầu ngày càng tăng, hiện cửa hàng đang nhập nhiều lô hàng khác nữa”. Cùng với đó, giá gửi xe ở các điểm thi lớn giá đã "đội" lên thêm 7 – 8 nghìn/xe (ngày thường chỉ 2 -3 nghìn/xe).

Còn các cửa hàng photocoppy tại quận Thủ Đức, quận 9, quận 5, quận 10…, đang ra sức kiếm lời từ việc photo đáp án cho thí sinh, phụ huynh. Anh Phạm Hoàng Vũ, chủ cửa hàng in ấn Hoàng Vũ gần khoa Kinh tế (Linh trung, Thủ Đức), cho biết:”thông thường, tiền phí photo được các cửa hàng tính là 200 - 250 đồng một tờ, nhưng bây giờ các cửa hàng kéo giá lên 500 – 1.000 đồng/tờ cho việc photo đáp án. Vào thời điểm này, chúng tôi phải photo vài trăm tờ trong vòng có vài chục phút cho khách hàng nên khấu hao nhiều thứ, hơn nữa một đáp án được bán ra với giá 5 – 10 nghìn thì tiền pho to chỉ 500 – 1 nghìn thì đâu đáng bao nhiêu”.

Tiền phòng, tiền ăn đắt đỏ, giá sinh hoạt tăng vụt khiến gánh nặng đang đè lên vai sĩ tử ngoại tỉnh. Nhưng thí sinh, phụ huynh vẫn chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn so với thu nhập để nuôi hy vọng có một tương lai sáng lạn khi con bước chân được vào cánh cửa đại học. Nạn "chặt chém" thí sinh từ tỉnh xa không nơi ăn chốn ở gần như "đến hẹn lại lên" mỗi mùa thi tuyển sinh.

Nhóm P.V