Dịch vụ gây sốc ở các quán cafe... võng

Dịch vụ gây sốc ở các quán cafe... võng

Thứ 5, 10/10/2013 | 16:57
0
Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng mọc thêm nhiều quán cà phê võng để hành khách thư giãn sau những giờ đi đường mệt mỏi. Thế nhưng nó đã khiến người đi đường nhiều phen "dở khóc dở cười".

Cào bằng giá cả

Giữa cái nắng chói chang của tiết trời miền Đông Nam Bộ cộng thêm mùi khói, mùi xăng xe xộc lên mũi ngồn ngộn và cơn buồn ngủ kéo đến, nhiều khách đi đường liền nghĩ đến giải pháp tấp vào những quán cà phê võng ven đường dừng chân. Nhìn ra nhu cầu này, hàng trăm kilomet dọc tuyến đường quốc lộ 1A của tỉnh Đồng Nai liên tiếp quán cà phê võng thi nhau mọc lên. Các quán này thực chất chỉ là những căn chòi làm bằng gỗ, mái lợp bạt và phủ thêm những tàu dừa để lấy bóng râm. Bên trong là những chiếc võng bắc ngang từ cột này sang cột kia để khách đi đường nằm ngả lưng, kèm theo đó là một vài chiếc bàn làm chỗ để nước giải khát, vài chiếc ghế dành cho khách ngồi. Nhìn dáng vẻ bề ngoài quán lụp xụp, đơn sơ nên rất nhiều khách đi đường nghĩ là giá cả cũng phải chăng nên khi bước vào quán không một chút do dự.

Với tâm lý đó, chúng tôi cũng nhanh chóng điều khiển xe dừng trước một quán cà phê võng ở gần ngã ba Dầu Giây, thuộc huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) để tìm một cái võng chắc chắn ngả lưng. Cũng như nhiều hành khách khác chúng tôi cũng kêu hai ly nước mía uống. Sau những phút đong đưa trên võng, chúng tôi gọi chủ quán đến tính tiền. Chưa kịp hỏi hai ly nước mía giá bao nhiêu thì chị chủ quán nhanh nhảu: "30 ngàn tiền nước cộng hai cái khăn lạnh nữa tổng cộng 34 ngàn". Thấy vậy chúng tôi liền phản ứng: "Chủ quán có tính nhầm không?", người phụ nữ hơn 30 tuổi khẳng định lại: "Làm gì có chuyện tính nhầm ở đây? Từ hồi nào tới giờ tôi vẫn bán như thế có ai phản ứng gì đâu?", rồi quay ngoắt về chỗ ngồi lảm nhảm điều gì đó.

Xã hội - Dịch vụ gây sốc ở các quán cafe... võng

Một quán cafe võng ven quốc lộ.

Một lát sau, lại có hai khách hàng khác gọi chủ quán thanh toán. Chúng tôi nghe rõ mồn một "Hai chai C2 giá 40 ngàn". Dù biết mình bị hớ nhưng hai người đi đường nọ không có một lời phàn nàn nào cả mà chỉ lẳng lặng rời khỏi quán với vẻ mặt hơi buồn và tự nhắc nhở bản thân "lần sau sẽ không ghé quán cà phê này nữa". Bức xúc trước lối phục vụ kiểu này, khách đi đường Nguyễn Huy Hùng (29 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) không ngại ngần chia sẻ: "Để về được Lâm Đồng, tôi phải đi qua hơn 100km địa phận tỉnh Đồng Nai. Mỗi lần đi như thế, tôi phải nghỉ dừng chân 2-3 lần tại các quán xá ven đường. Nhiều lần tôi cũng như những người đi đường khác bị chủ quán chặt chém với mức giá gấp đôi thậm chí gấp ba so với các quán bình thường, nhưng vẫn phải ghé vào nghỉ chân. Bởi, dọc đường đi toàn các quán xá dạng này nên đành cắn răng cho qua".

Đồng quan điểm với anh Hùng, chị Lương Thu Thủy (32 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Tôi cũng từng là một nạn nhân của việc bị chủ quán cà phê võng chặt chém. Ở dọc dường quốc lộ vẫn có những quán cà phê võng bán giá cả phải chăng. Song, mình chẳng phải là người địa phương nên không thể nhận dạng được đâu là quán làm ăn thật, đâu làm quán làm ăn láo. Vì, cách bài trí của các quán xá dạng này hao hao như nhau. Để tránh được các chiêu trò "dụ dỗ" của chủ quán, người đi đường nên hỏi giá cả trước khi ghé quán dừng chân. Hoặc khi đi xa nên mang theo nước, khăn lạnh để phòng trường hợp khát thì dừng ở dưới tán của một gốc cây nào đó nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường".

Dịch vụ “họ lưu"ăn theo cà phê võng

Không chỉ đối mặt với dịch vụ chặt chém, người lưu thông qua quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai còn bị hành bởi nghề "ăn theo" diễu cợt với nhiều chiêu trò "dở khóc dở cười". Nhiều người rút kinh nghiệm được từ việc này đã gọi tên những quán cà phê võng là "cà phê chết máy", "cà phê mất đồ". Lý giải về điều này anh Nguyễn Quang Lưu (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) bộc bạch: "Ghé vào quán cà phê võng ven đường tôi tin tưởng vào sự "bảo vệ" xe cộ của chủ quán nên tôi nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. Nhưng khi rời quán để đi tiếp thì phát hiện xe bị chết máy, xẹp vỏ.... Với tình huống đó, tôi chưa biết làm thế nào thì có một thanh niên từ đâu đi tới hỏi thăm, ra tay nghĩa hiệp đạp máy giùm. Sau bao nhiêu nỗ lực đề xe máy vẫn không nổ. Thế rồi, anh ta chỉ ngay cho tôi tiệm sửa xe gần kế bên quán cà phê và tiếp tục làm người tốt dẫn xe giúp đến tận nơi sửa. Nào ngờ, vừa tới nơi, anh ta mới nói: "Tôi là chủ tiệm sửa xe này". Đến lúc này tôi mới ngộ ra mình bị ăn quả lừa".

Để dễ làm ăn hơn, một số đối tượng trộm cắp chuyên hoạt động ở các thành phố lớn cũng chuyển về mai phục "con mồi" ở gần các quán cà phê võng. Bên cạnh đó, một số kẻ còn móc nối với chủ quán để chia sẻ phần trăm lợi nhuận. Vì vậy, chỉ cần người đi đường có một chút lơ là, hay ngủ quên những đối tượng này nhanh chóng cuỗm đi những tài sản có giá trị. Anh Dương Văn Mạnh, ngụ xã Bàu Trâm, T.X. Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) tâm sự: "Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ trên võng ở quán cà phê ở gần trung tâm huyện Trảng Bom, thì có kẻ lạ mặt dùng tay móc vào túi áo hòng chiếm đoạt đi chiếc điện thoại trị giá hơn 3 triệu đồng. Giật mình bật dậy, tôi đẩy tay của hắn ra đồng thời hét toáng lên để mọi người chú ý. Trước tình thế này, kẻ lạ mặt nhanh chóng chạy ra khỏi quán và leo lên một chiếc xe có người đợi sẵn ngoài đường rồi phóng đi vun vút".

Phản ứng gay gắt về kiểu làm ăn chụp giật của những kẻ mượn danh cà phê võng thu lợi nhuận, chị Nguyễn Thu Vy (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) nói: "Cũng vì nhìn thấy quán cà phê võng mát mẻ, cây cối xanh mượt lại có đông khách, tôi hào hứng ghé vào gọi nước uống, leo lên võng nằm đung đưa. Dẫu vậy, tôi vẫn có sự đề phòng là khóa cổ xe, mang theo túi xách vào võng. Tôi nhớ, lúc nằm ngủ trên võng đã ôm túi xách và cẩn trọng lấy áo khoác phủ lên người che chắn cả túi xách. Thế mà, chỉ sau 30 phút chợp mắt tỉnh dậy, cái túi xách có 2 triệu tiền mặt, chiếc điện thoại di dộng và một số giấy tờ quan trọng đã không cánh mà bay. Tức giận vì bị mất đồ, tôi quay sang hỏi chủ quán thì nhận được câu trả lời: "Tôi là người bán nước không phải là vệ sĩ làm sao tôi biết được đồ của cô ở đâu?", Ai biểu có đồ mà không biết giữ gìn cẩn thận, mất là đáng".             

Ngày càng xuất hiện nhiều "cung đường" chặt chém

Qua quá trình tìm hiểu, PV Người Đưa Tin được biết không chỉ riêng tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai có nhiều chiêu trò hành người đi đường. Ngoài ra, còn có nhiều tuyến khác cũng diễn ra những cảnh tương tự gây nguy hiểm cho người đi đường. Điển hình như một số đoạn đường dọc quốc lộ 20 từ Đồng Nai đi Lâm Đồng, quốc lộ 51 tuyến Sài Gòn-Vũng Tàu, quốc lộ 1A đoạn từ Long An đi Cần Thơ... Do đó, người đi đường nên đề cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo ở quán nước, sửa xe ven đường để tránh tình trạng "tiền mất tật mang".    

Quyên Triệu

Cảnh báo giấy phép lái xe thẻ nhựa bị làm giả

Thứ 6, 23/08/2013 | 11:48
Điều mà một đại diện từ bộ GT- VT từng tự hào về loại thẻ nhựa làm bằng công nghệ mới này khó làm giả và đáp ứng hội nhập quốc tế đã bị những kẻ làm thẻ giả trả lời ngay sau đó.

Làm giả con dấu ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 5, 15/08/2013 | 10:06
Chiều ngày 14/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã chuyển hồ sơ của các nghi can làm giả con dấu ngân hàng để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho viện KSND tối cao.

Đang xác minh vụ cảnh sát giao thông làm giả biên bản

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:17
“Cảnh sát giao thông Mai Bá Thi hiện đang công tác tại Công an huyện Đất Đỏ”, ông Hồ Văn Quyết, phó trưởng Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu cho biết.

Chênh lệch giá vàng cao, SJC còn bị làm giả

Thứ 6, 26/07/2013 | 13:47
Chiều 22/7, công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC vừa công bố phát hiện 1 lượng vàng miếng có quy cách và mẫu mã giống với thương hiệu vàng SJC một cách tinh vi.

Du lịch miền Tây: Nhậu bình dân, cà phê võng

Thứ 2, 18/03/2013 | 09:20
Treo biển bán "cà phê võng" nhưng không có cà phê, còn ở quán "nhậu bình dân", em út lưng trần ngồi với khách.

Mở quán “cà phê võng” để tự bán dâm

Thứ 7, 29/12/2012 | 19:48
Cô chủ 23 tuổi thuê địa điểm mở quán “cà phê võng” rồi một mình vừa bán cà phê vừa bán… dâm cho khách!

Cảnh báo giấy phép lái xe thẻ nhựa bị làm giả

Thứ 6, 23/08/2013 | 11:48
Điều mà một đại diện từ bộ GT- VT từng tự hào về loại thẻ nhựa làm bằng công nghệ mới này khó làm giả và đáp ứng hội nhập quốc tế đã bị những kẻ làm thẻ giả trả lời ngay sau đó.

Làm giả con dấu ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 5, 15/08/2013 | 10:06
Chiều ngày 14/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã chuyển hồ sơ của các nghi can làm giả con dấu ngân hàng để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho viện KSND tối cao.

Đang xác minh vụ cảnh sát giao thông làm giả biên bản

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:17
“Cảnh sát giao thông Mai Bá Thi hiện đang công tác tại Công an huyện Đất Đỏ”, ông Hồ Văn Quyết, phó trưởng Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu cho biết.

Chênh lệch giá vàng cao, SJC còn bị làm giả

Thứ 6, 26/07/2013 | 13:47
Chiều 22/7, công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC vừa công bố phát hiện 1 lượng vàng miếng có quy cách và mẫu mã giống với thương hiệu vàng SJC một cách tinh vi.

Du lịch miền Tây: Nhậu bình dân, cà phê võng

Thứ 2, 18/03/2013 | 09:20
Treo biển bán "cà phê võng" nhưng không có cà phê, còn ở quán "nhậu bình dân", em út lưng trần ngồi với khách.

Mở quán “cà phê võng” để tự bán dâm

Thứ 7, 29/12/2012 | 19:48
Cô chủ 23 tuổi thuê địa điểm mở quán “cà phê võng” rồi một mình vừa bán cà phê vừa bán… dâm cho khách!