Thí sinh 35 tuổi đi thi THPT Quốc gia
Có mặt tại điểm thi trường THPT Quỳnh Lưu I (Nghệ An) trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, chúng tôi không khó để nhân ra thí sinh Trần Ngọc Chung (35 tuổi), trú tại khối 9, thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu). Với vóc dáng cao to, trưởng thành, thí sinh Chung đã thu hút sự quan tâm, tò mò của nhiều người.
Tin nhanh qua cuộc trò chuyện, chúng tôi được biết, trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học xong cấp 2 anh Chung phải nghỉ học để đi làm kinh tế. Năm 2011, anh trở về địa phương và tham gia hoạt động đoàn của khối. Trong quá trình hoạt động đoàn, anh luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc và được mọi người yêu mến, kính trọng. Cùng hoạt động công tác đoàn tại khối, anh còn được Đảng ủy, UBND thị trấn Cầu Giát giao công việc và bố trí làm công tác khuyến nông bảo vệ thực vật, môi trường đô thị.
Thí sinh Trần Ngọc Chung đang kiểm tra số báo danh
Song, nghĩ về việc, làm gì bây giờ cũng phải có kiến thức, mà muốn có kiến thức thì phải có bằng cấp nên anh đã quyết tâm đăng ký xét tuyển vào Trung tâm giáo dục thường xuyên để học lớp bổ túc 3 năm rồi đăng kí tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.
Anh Chung cho biết: “Để có thêm kiến thức, phương thức làm bài thi, tôi đã sắp xếp việc gia đình, việc xã hội để đăng ký ôn thi 40 buổi tại trường cùng với các em học sinh cấp 3. Phần vì tuổi đã cao, thời gian ôn thi không được thường xuyên đều đặn nên tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, mọi người nên tôi cũng cố gắng ôn thi, bài toán gì không hiểu thì hỏi thầy cô”.
Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, anh Chung dự thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, ngoài ra anh thi 2 môn tự chọn là Hóa học và Địa lý. Khi được h