“Clip sex” : 2 từ rất phổ biến. Thời buổi công nghệ lên ngôi, nhà nhà đều là quay phim, người người đều là diễn viên, là đạo diễn. Nhiều clip có hàng chục triệu lượt views. Cấm mãi chả được. Chi bằng không cấm được thì ủng hộ. Chi bằng điện ảnh Việt hãy làm những dạng phim cấp 3, nâng cấp nghệ thuật nó lên, cho nó thành phim “đại học”, sánh vai với các cường quốc điện ảnh khác như Mỹ, Pháp, Italia…
Với sự bùng nổ công nghệ như hiện nay, việc ghi hình là chuyện dễ như…ăn kẹo. Và sự tự do cá nhân là hoàn toàn chính đáng. Bạn có quyền ghi lại những hình ảnh mà bạn muốn làm kỷ niệm. Bạn đang yêu, bạn gần gũi người kia, bạn muốn giữ gìn những “giây phút thăng hoa cảm xúc” cho riêng hai người.
Pháp luật ủng hộ bạn.. Tình yêu ủng hộ bạn.
Không thể cấm các bạn quay clip sex, nhưng nếu các bạn có kỹ năng quay phim, các bạn sẽ biết cách quay làm sao cho đẹp, âm thanh sống động, hình ảnh rõ nét, và một đoạn clip ngắn nhưng chất lượng và hấp dẫn sinh động như vậy sẽ mang lại những kết quả ấn tượng bất ngờ, theo hướng tích cực. Ví dụ các bạn có thể làm một đoạn phim ngắn, đăng lên facebook, thu hút hàng triệu lượt xem. Chú ý: đây là clip mang tính nhân văn thêm chút sex “nghệ thuật” như gia vị, chứ không phải cứ tục tĩu trần truồng cuốn lấy nhau, quay hết không sót đoạn nào rồi tung ngay lên mạng, như vậy “trần tục” quá.
Chúng ta hướng đến một nền điện ảnh nhân văn và quyến rũ.
Cảnh nóng trong phim "Bi, đừng sợ". Điện ảnh Việt, cũng đừng sợ.
Nói vậy thôi chứ thực ra điều này chính các nhà đạo diễn, biên kịch chuyên nghiệp hiện nay còn đang loay hoay làm sao đưa những yếu tố tình dục vào phim một cách khéo léo và nghệ thuật chứ không nhạt và nhàm như bây giờ. Khi mà những hình ảnh mát mẻ chỉ được (hoặc phải) cho vào phim để thu hút khán giả, chứ chẳng nói lên được tính nghệ thuật của tác phẩm, khiến cho ngư