Sau khi có tin tức về vụ việc ông Nguyễn Tiến M. (SN 192), trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) bị đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1984, trú cùng địa phương) cầm dao xông vào nhà chém trọng thương khi ông này vừa ngủ trưa dậy, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về xã Thạch Trung để xác minh, tìm hiểu vụ việc.
Tiếp chúng tôi, bà Võ Thị Việt, vợ ông M. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc: “Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 24/10. Hôm đó là thứ 7 nên cả gia đình chúng tôi vừa nghỉ trưa dậy, tôi và con trai đang ở trong phòng, còn chồng tôi thì cầm ly nước đi ra ngoài nhà đang chuẩn bị súc miệng.
Một lúc sau, nghe tiếng xô xát bên ngoài, con trai tôi chạy ra thì thấy chồng tôi người đầy máu me, trên bả vai trái có vết đâm sâu từ hai con dao nên lớn tiếng chạy vô kêu “Mẹ ơi, mau không bố chết”. Lúc tôi chạy ra, đối tượng An vẫn lăm le hai con dao trong tay.
Quá hoảng sợ, tôi la lên: “Có chuyện gì mà con lại sang đâm bác như thế này” và xin An đừng kích động. Tuy nhiên, mặc cho tôi van xin, An vẫn liên tục chửi bới và hăm dọa đâm dao vào người tôi. Sau khi thấy chồng tôi mất máu rất nhiều, gia đình đã điện cho anh em, chú bác đến để đưa đi cấp cứu”.
Ngôi nhà ông Nguyễn Tiến M., nơi xảy ra sự việc.
Cũng theo bà Việt, thời điểm xảy ra sự việc là lúc ông M. vừa ngủ trưa dậy, cầm ly nước ra phía ngoài nhà để chuẩn bị súc miệng thì bất ngờ đối tượng Nguyễn Văn An cầm dao nhảy qua tường rào và xông vào đâm.
Sau khi xảy ra sự việc, nghe tiếng la hét của gia đình, hàng xóm đã chạy sang. Ngay sau đó, gia đình đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an địa phương và đưa ông M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị đâm 2 nhát vào bả vai cánh tay trái, vết thương phía sau khá sâu và mất máu nhiều.
Thời điểm