"Bác sỹ của những con nghiện", người có "đôi tay vàng" là những danh từ mà người dân tại TP. Ninh Bình trân trọng dành cho bác sỹ Đinh Tự Khuyên (SN 1949, phường Vân Giang, TP.Ninh Bình). Bởi, hơn 8 năm qua, ông đã dùng phương pháp châm cứu để cắt cơn cho nhiều người nghiện. Ông cũng không nhớ mình đã chữa miễn phí cho bao nhiêu người, chỉ biết rằng, còn sức lực ông vẫn sẽ miệt mài giúp đỡ họ thoát khỏi cơn mê.
Bị mù, vẫn miệt mài học nghề thuốc
Sáng 27/8, PV có mặt tại TP.Ninh Bình, hỏi thăm nhà bác sỹ Khuyên dùng phương pháp châm cứu cắt cơn cai nghiện, chị hàng nước trên đường Phan Đình Phùng (TP. Ninh Bình) đon đả: "Cháu có người nhà bị nghiện đúng không? Cứ đưa đến đây nhờ bác sỹ châm cứu và dùng ý chí của mình thì coi như là hồi sinh rồi". Nói xong chị hàng nước cười, tôi cũng không hiểu nụ cười ấy là có ý gì thì chị nói tiếp: "Với người nghiện, bác sỹ không lấy tiền đâu, giàu nghèo đến chữa đều như nhau hết, cứ yên tâm đưa người nhà đến, không hề tốn kém mà lại được bác Khuyên giúp đỡ nhiệt tình đấy".
Gian thuốc của bác sỹ Khuyên.
Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến nhà bác sỹ Khuyên. Căn nhà nhỏ và giản dị của bác sỹ Đinh Tự Khuyên nằm sâu trong một con ngõ ở đường Phan Đình Phùng (phường Vân Giang, TP.Ninh Bình). Ông ít nói về bản thân mình, cũng không dùng những từ hoa mỹ để nói về cái nghề mình đã và đang làm. Ông sinh ra và lớn lên tại Ninh Giang, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi đỗ vào trường đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Động lực và chế tạo máy với mong muốn trở thành một kỹ sư. Vào trường nhập học được hơn 6 tháng, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai trẻ Đinh Tự Khuyên từ bỏ ước mơ để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp chúng tôi, ông nhẹ nhàng rót chén trà mời khách rồi trầm tư nhớ lại cái "duyên" chữa bệnh cứu ngườ