Tử vong do sặc cháo
Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra vụ bé gái P.N.Q.T. (1 tuổi) bị sặc cháo dẫn đến tử vong tại một điểm giữ trẻ tư nhân không có giấy phép hoạt động tại tổ 9, ấp 2 (xã Xuân Thới Thượng.
Trước đó, khoảng 11h30 ngày 26/4, Công an xã Xuân Thới Thượng nhận được thông tin tại nhà không số thuộc địa chỉ trên do bà Trần Thị Nga (47 tuổi, trú quận 4, tạm trú huyện Hóc Môn) tự lập nhóm giữ trẻ xảy ra một vụ việc nghiêm trọng.
Theo lời khai của bà Nga, khi bà đang cho bé T. ăn cháo thì bỗng nhiên bé T. bật khóc. Lúc này vẫn cháo vẫn ở trong miệng bé. Vì thế, khi bé vừa khóc vừa nấc dẫn đến sặc thức ăn khiến bé ngạt thở và ngất lịm.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Lệ (32 tuổi, một phụ huynh có gửi trẻ cho bà Nga, ngụ tại Hóc Môn) cho biết: “Từ trước đến nay, bà Nga sống với chồng và một người con ở khu trọ này. Vợ chồng bà làm nghề bắt mối giao cho khách. Khi chồng đi giao hàng, bà Nga ở nhà chơi với con nít quanh xóm. Vì tính tình hiền lành nên hàng xóm thường xuyên nhờ bà trông trẻ hộ mỗi khi có việc bận. Sau đó, thấy nhiều người nhờ nên mọi người góp ý bà nhận trông trẻ xung quanh xóm. Bà ấy trông trẻ gần hai năm nay, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện này”.
Ngôi nhà trọ của bà Nga.
Điểm giữ trẻ trái phép
Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện Hóc Môn đã nhanh chóng vào cuộc và tạm giữ bà Trần Thị Nga để điều tra nguyên nhân cái chết của bé T.. Lúc này, trẻ cũng đã trao trả về nhà gia đình.
Sau thời gian kiểm tra, cơ quan công an xác định, điểm giữ trẻ của bà Nga không có giấy phép và cũng không có chứng chỉ hành nghề. Theo tìm hiểu của PV, cách đây gần 2 năm, bà Nga được gia đình ông L. (ngụ tổ 9, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng) thuê trông con với mức lương 3 triệu đồng.