Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 28 và rạng sáng ngày 29/5, tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ việc, đối tượng lạ mặt ném chất thải (gồm dầu luyn và phân động vật) vào 2 gia đình.
Các gia đình bị ném chất thải gồm: Bà Nguyễn Thị Châu (SN 1969, trú tại đội 3, thôn Bắc) và anh Hoàng Minh Thìn (SN 1976, trú tại đội 6, thôn Bắc, cùng xã Cổ Dũng).
Không kìm nén nổi sự phẫn nộ, bà Châu cho hay: “Từ trước đến nay, gia đình tôi chưa gây mâu thuẫn với bất kỳ ai trong và ngoài địa phương mà chúng lại đến đe dọa và ném chất thải vào gia đình. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy, liệu có phải chúng tôi đại diện cho dân làng đi đòi quyền lợi hợp pháp mà họ trả thù gia đình chúng tôi không nữa?”.
Vẫn theo bà Châu, vào khoảng 22h đêm 28/5, gia đình bà Châu vẫn thức xem tivi và không có gì bất thường xảy ra. Tuy nhiên, khoảng 5h sáng 29/5, khi bà thức dậy và mở cửa thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc kèm theo đó là nhiều phân động vật trộn lẫn dầu luyn ném vào nhà.
Cách nhà bà Châu khoảng 300m, gia đình anh Thìn cũng là nạn nhân bị đối tượng lạ mặt ném chất thải.
Anh Thìn kể, vào khoảng 1h20 rạng sáng 29/5, khi đó cả gia đình đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lạ ngoài cửa. Do nhà cạnh QL5 nên nghĩ xe chạy qua nên anh không để ý. Tuy nhiên, vào khoảng 3h sáng, anh thấy mùi hôi thối nồng nặc và khi dậy mở cửa thì phát hiện sự việc trên.
“Khi tôi ra mở cửa thấy toàn bộ cửa kính từ trên xuống dưới dầy trạt một lần phân và dầu luyn. Riêng phía trước cửa có rất một khối lượng lớn tạo thành lớp. Thấy vậy, tôi đã dọn ngay trong đêm để sáng nay còn mở cửa hàng cắt tóc…”, anh Thìn cho biết.
Quá bức xúc trước việc làm của một số đối tượng lạ mặt và hoảng sợ khi tính mạng bị đe dọa nên gia đình bà Châu, anh Thìn đã thông báo cho Công an xã Cổ Dũng. Sau đó công an xã và Công an huyện Kim Thành về tìm hiểu sự việc, lấy lời khai của những người liên quan.
"Lúc này, gia đình chúng tôi mong cơ quan chức năng các cấp, các ngành vào cuộc điều tra, mau chóng xác minh tìm ra thủ phạm đã ném chất thải vào nhà của chúng tôi. Nếu không sớm tìm ra đối tượng, gia đình chúng tôi luôn sống trong sợ hãi và bất an”, bà Châu lo lắng.
Anh Thìn nhớ lại, cách ngày xảy ra sự việc khoảng 1 tháng, khi đó anh cùng bà Châu và nhiều hộ dân trong xã làm đơn gửi xuống huyện Kim Thành phản ánh một số vấn đề tiêu cực ở nhà máy nước sạch của xã Cổ Dũng thì đến tối anh nhận được tin nhắn từ số máy lạ đe dọa.
Thấy vậy, anh điện lại theo số máy đó thì lại không liên lạc được. Đến đêm ngày 28/5 anh cũng nhận được 2 tin nhắn đe dọa và sau đó bị ném chất thải vào nhà.
“Tôi thấy sự việc này có sự bất thường vì lần nào chúng tôi xuống huyện theo lịch tiếp công dân về thì đêm đó là nhận được tin nhắn đe dọa, có những lúc họ còn đe dọa giết cả nhà chúng tôi”, anh Thìn kể lại.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Danh Mậu – Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Dũng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng ban Công an xã Cổ Dũng đã đến gia đình bà Châu và anh Thìn để nắm sơ bộ việc đã xảy ra. Đồng thời, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Kim Thành”.
Ngay trong ngày 29/5, cơ quan công an đã đến gia đình bà Châu, anh Thìn để lấy lời khai, thu thập những chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc.
Minh Sơn