Chị C.T.T ở phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bức xúc về việc, con gái chị là cháu L.C.T (SN 2007) bị gã hàng xóm tên Trần Quốc Th. (50 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền) giở trò đồi bại vào ngày 9/10.
Theo lời chị T. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 9/10. Vào thời gian trên, cháu T. được nghỉ học. Chiều hôm đó, cháu T. đi sang nhà ông Th., hàng xóm chơi.
Sang đến nơi, cháu T. bị gã Th. nổi máu yêu xanh rồi hiếp dâm cháu bé. Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, em dâu ông Th. đi sang chơi và tình cờ phát hiện sự việc trên.
“Quá hốt hoảng, người em dâu này đã hét toáng lên để hàng xóm chạy sang, đồng thời thông báo sự việc đến gia đình cháu T. Sau đó, gia đình cháu T. đã đưa cháu đến công an phường Ngô Quyền trình báo sự việc”, mẹ cháu bé cho biết.
Chị C.T.T vô cùng bức xúc về hành động mất nhân tính của gã hàng xóm. Bởi cháu bé mới học lớp hai, và không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Từ hôm xảy ra sự việc, cháu T. luôn trong tình trạng lo sợ. Gia đình phải cho cháu nghỉ học.
Được biết, hoàn cảnh của cháu T. rất éo lo. Bố mất sớm. Hai mẹ con rời quê chồng ở Thái Bình về nhà ngoại sinh sống. Mẹ của cháu đi làm công ty để nuôi được con. Thường ngày, chị T. nhờ bà ngoại chăm sóc cháu giúp.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng công an thành phố Vĩnh Yên cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu T., công an phường đã báo cáo và chuyển hồ sơ lên công an thành phố. Cháu bé đã được đưa đi giám định. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Bảo Yên