Án mạng lúc nửa đêm
Sáng 1/8, dư luận người dân tại TP.Cà Mau xôn xao bàn tán về vụ án mạng kinh hoàng khiến một người chết xảy ra vào khoảng 0h30' sáng cùng ngày trên địa bàn.
Nhận được tin báo của người dân, PV liền tìm đến TP.Cà Mau để ghi nhận thông tin về vụ việc. Trao đổi với PV, nhiều người dân ngụ tại TP.Cà Mau cho biết vụ án mạng vừa xảy ra tại địa bàn là vụ cha dùng dao sát hại con gái ruột xảy ra tại địa bàn phường 5 (TP. Cà Mau). Hung thủ của vụ án là ông Nguyễn Thạnh (SN 1946, cán bộ hưu trí của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, ngụ phường 5, TP.Cà Mau). Nạn nhân của vụ án là chị N.K.L. (SN 1981, con gái ruột của ông Thạnh).
Hung khí gây án
Theo sự chỉ dẫn của người dân, PV không mất quá nhiều thời gian để tìm đến nhà ông Thạnh. Khi PV tìm đến nơi thì thấy người thân của ông Thạnh đang tổ chức tang lễ cho chị L. Trong đám tang, chỉ có lác đác vài người họ hàng của chị L. có mặt để phụ cho đám tang.
Bà N.T.T. (56 tuổi, ngụ phường 5), một người dân hàng xóm của ông Thạnh cho biết: "Khoảng 0h30' cùng ngày, tôi đang ngủ ở nhà thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra ở nhà ông Thạnh, sau đó là nghe hàng loạt tiếng than khóc. Thấy sự lạ, tôi cùng vài người khác liền chạy đến nhà ông Thạnh để xem thực hư sự việc".
Theo bà T., khi bà T. cùng vài người dân khác chạy đến thì thấy người nhà ông Thạnh đang tức tốc đưa chị L. ra xe chở đi cấp cứu. Lúc này, những người thân của chị L. đều đi theo xe cấp cứu. Nhìn kỹ người chị L., bà T. cùng vài người dân khác thấy chiếc áo ướt đẫm máu, máu trên ngực vẫn còn rỉ ra áo. Ngay sau đó, bà T. liền chạy vào nhà chị L. xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy đồ đạc trong nhà vương vãi khắp nơi, trên nền nhà có một số vũng máu, nằm cạnh góc nhà là một con dao dính máu. Trước sự việc kinh hoàng, một số người dân có mặt tại hiện trường liền gọi điện báo tin cho cơ quan CSĐT công an TP.Cà Mau.
Nhiều người dân hàng xóm ngụ tại khu phố 5 cho biết đến rạng sáng, công an phường 5, cơ quan CSĐT công an TP.Cà Mau liền có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Lúc này, người dân nghe tin chị L. mặc dù được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Thi thể chị L. sau đó được vợ chồng ông Thạnh đưa về nhà. Khi ghi nhận thông tin ban đầu về vụ việc, cơ quan CSĐT liền vào cuộc công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân vụ việc. Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy chị L. tử vong do hai vết đâm thấu ngực. Từ kết luận ban đầu này, cơ quan CSĐT xác định đây là một vụ giết người, hung thủ của vụ án không ai khác là ông Thạnh, cha ruột của chị L.
Theo tìm hiểu của PV, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT liền tiến hành tạm giữ ông Thạnh để điều tra làm rõ vụ án. Ngay sau đó, ông Thạnh được đưa về trụ sở cơ quan CSĐT để lấy lời khai về hành vi giết chết con gái. Khi công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng hoàn tất, cơ quan CSĐT bàn giao thi thể chị L. cho người thân tổ chức mai táng cho nạn nhân.
Người dân đến tang lễ của chị L. để chia buồn
Giết con gái vì càm ràm chuyện ăn nhậu
Sáng 1/8, một nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an TP. Cà Mau cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục tiến hành lấy lời khai của ông Thạnh để làm sáng tỏ vụ án. Bước đầu, ông Thạnh thừa nhận hành vi tội ác của mình vừa gây ra cho con gái. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào chiều 31/7, ông Thạnh cao hứng rủ một số bạn bè thân thiết tại TP.Cà Mau về nhà tổ chức ăn nhậu cho vui. Nhận được lời mời của ông Thạnh, những người bạn liền nhanh chóng có mặt. Bữa nhậu chỉ có đĩa xương bò hầm và một ít rượu nhưng ai nấy đều hào hứng, vui vẻ.
Khi tiệc nhậu đang vui vẻ thì chị L. lên tiếng góp ý vài lời về chuyện bố đã già rồi còn tổ chức ăn nhậu. Thấy con gái nói lời khó nghe, ông Thạnh bày tỏ thái độ bực tức. Chị L. thấy vậy liền bỏ xuống nhà dưới, để mặc bố nhậu với bạn bè. Sau đó, cuộc nhậu kéo dài tới khuya mới tan. Lúc này, ông Thạnh đã ngà ngà say nên đi đứng loạng choạng. Nghe tiếng chị L. với mẹ, ông Thạnh liền lên tiếng dạy bảo. Vì còn ấm ức chuyện lúc chiều với bố nên chị L. cự cãi lại. Hai bên sau đó nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã lớn.
Trong phút nóng giận, ông Thạnh tiện tay lấy con dao nhọn đâm hai nhát chí mạng vào người chị L. Nhận hai nhát dao hiểm, chị L. ngã xuống đất bất tỉnh. Khi thấy người con gái bê bết máu, ông Thạnh mới bừng tỉnh cơn say. Ngay sau đó, ông Thạnh hốt hoảng cùng vợ đưa con gái vào bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu. Tuy nhiên, do hai nhát dao thấu ngực, mất máu nhiều, chị L. đã tử vong.
Theo cơ quan CSĐT, khi làm việc với điều tra viên, ông Thạnh bày tỏ thái độ vô cùng đau khổ vì gây ra cái chết của con gái. Ông Thạnh cho biết nguyên nhân của vụ án mạng do rượu mà ra. Khi cầm dao đâm con gái, ông Thạnh bị rượu làm cho mê muội, không còn biết trời đất gì nữa. Khi đâm con gái rồi, ông Thạnh mới bừng tỉnh cơn mê nhưng mọi việc đã quá muộn màng.
Người thân đau buồn trước cái chết của chị L.
Một số người thân của chị L. cho biết từ trước đến nay, chị L. là người con hiếu thảo với cha mẹ. "Trong mối quan hệ cha con, chị L. chưa bao giờ dám to tiếng chuyện gì với cha. Thời gian qua, người thân nhiều lần chứng kiến ông Thạnh dạy bảo con nhưng không thấy chị L. phản ứng lại mà vẫn thưa dạ. Vào hôm xảy ra sự việc đau lòng, chị L. vì muốn cha khỏe mạnh, không bệnh tật nên mới lên tiếng góp ý. Nhưng vì ông Thạnh đang say nên kết cục đau lòng mới xảy ra kinh hoàng như vậy", một người thân của chị L. cho hay.
Theo tìm hiểu của PV, chị L. đang là giáo viên công tác tại một trường THCS trên địa bàn phường 4 (TP.Cà Mau). Chị L. là một người có chuyên môn giỏi, được đồng nghiệp, học sinh yêu quý. Về gia đình, chị L. có chồng ở huyện Thới Bình, có một con hơn 10 tuổi. Gia đình chị L. hiện vẫn đang yên ấm, hạnh phúc. Hai vợ chồng chị L. được vợ chồng ông Thạnh thương yêu, hỗ trợ thêm cho cuộc sống riêng.
Nhiều người dân ngụ tại phường 5 (TP.Cà Mau) cho biết ông Thạnh trước đây là một cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau có uy tín tại địa phương. Ông Thạnh về hưu được một thời gian. Do có lương hưu nên hai vợ chồng ông Thạnh sống khá thoải mái, không phải phụ thuộc nhiều vào con cái. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, ông Thạnh chưa gây ra điều tiếng gì xấu, chưa từng gây gổ, đánh nhau với bất kỳ ai. Sự việc xảy ra khiến người dân vô cùng bất ngờ, sửng sốt.
Ông N.B.Q. (61 tuổi, ngụ tại TP.Cà Mau), một người bạn của ông Thạnh cho hay: "Khi nghe tin ông Thạnh sát hại con gái, tôi vô cùng bàng hoàng, không thể tin đó là sự thật. Tôi không hiểu nguyên nhân sâu xa của vụ việc là gì nhưng việc cha sát hại con là sự việc vô cùng lớn".
Nhiều tình tiết cần phải làm rõ Ngày 1/8, một đại diện cơ quan CSĐT công an TP.Cà Mau cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án để khởi tố ông Nguyễn Thạnh (SN 1946, cán bộ hưu trí của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, ngụ phường 5, TP.Cà Mau) về hành vi giết người. Đây là vụ án mạng có nhiều tình tiết cần phải làm sáng tỏ nên cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành lấy lời khai của hung thủ. |
PHẠM ANH