Vừa đặt chân về nhà được hai ngày, người chồng đã nhẫn tâm đâm vợ trọng thương sau đó lấy dao tự sát.
Hồi 17h45' tại tổ 17 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng xảy ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là bà Trần Thị Minh Tâm, (SN 1967), quê quán Thừa Thiên Huế, hung thủ chính là người chồng ông Trần Đức Chu, (SN 1965), quê quán Đà Nẵng.
Theo một số nhân chứng cho biết, khoảng 17h45', khi bà Tâm vừa đi chợ về cách nhà khoảng 200m, ông Chu thủ sẵn dao trong người ra đón đường và đâm liên tiếp hai nhát dao vào ngực vợ, khiến bà Tâm gục ngã tại chỗ.
Con dao ông Chu dùng để tự sát dẫn đến tử vong
Thấy hàng xóm hô hào can ngăn, ông Chu bỏ mặc vợ nằm giữa đường chạy thẳng vào nhà lấy một con dao khác đâm liên tiếp ba nhát dao vào ngực trái mình để tự sát rồi chết giữa nhà.
Hiện tại bà Tâm đang nguy kịch và được các bác sĩ chăm sóc, cứu chữa đặc biệt do vết đâm trúng phổi. Theo anh T. hàng xóm của bà Tâm cho biết, ông Chu mới đi giáo dưỡng gần một năm về tội bạo lực gia đình.
Theo những người hàng xóm thì ông Chu cũng đi biển dài ngày làm thuê ở các tàu đánh cá trong Quảng Ngãi về nhà mới được hai ngày thì án mạng đau lòng xảy ra.
Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập chung tại nhà nạn nhân
Ông Chu bà Tâm có ba người con đều đã lớn, con gái đầu đã học hết 12 còn hai người con sau hiện đang học cấp 3.
Theo những người dân hàng xóm, nguyên nhân xảy ra những trận đòn với vợ và án mạng là do ông Chu thường ghen vợ, nhưng người dân cũng cho biết thêm, từ sáng sớm đến chiều tối bà Tâm đi bán cá ở chợ gần nhà kiếm từng đồng tiền để nuôi các con ăn học, chứ làm gì có chuyện trai gái.
Sau khi án mạng xảy ra cơ