Cái kết chát đắng sau vụ mâu thuẫn đó, là ông H. tử vong và Nhật phải đưa tay vào còng, chịu sự trừng trị của pháp luật...
Cái kết chát đắng của người đàn ông nghiện rượu
Mặc dù kinh tế gia đình có phần khó khăn, nhưng ông Nguyễn Đắc H. (SN 1966, ngụ thôn Hòa Tây, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) lại không chí thú mà thường đàn đúm rượu chè.
Không chỉ vậy, cứ mỗi lần “nạp” men vào người, ông H. lại kiếm cớ chửi bới hàng xóm, đặc biệt là với gia đình Thái Trường Nhật (SN 1973, hàng xóm của ông H.). Uất ức trước thói rượu vào lời ra của ông H., đêm 16/7 Nhật đã “chỉnh đốn” người hàng xóm của mình.
Bà Nguyễn Thị Hà, vợ nghi phạm đang trao đổi với PV.
Vụ việc lại càng phức tạp hơn, khi sau cuộc ẩu đả với Nhật, ông H. phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu. Sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đến 6h30’ ngày 18/7, ông H. đã tử vong .
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Krông Ana vào cuộc truy xét và đến ngày 20/7 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can Nhật, để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Tại Cơ quan điều tra, nghi can Nhật cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp hung khí gây án là một thanh gỗ dài 69cm, rộng 5cm, dày 2cm.
Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 16/7. Như mọi lần, ông H. lại về nhà trong tình trạng “chân nam đá chân chiêu”. Đi ngang qua nhà Nhật, ông H. nhớ lại vụ việc xảy ra cách đây một năm, người làm của Nhật nhặt được con chó chết đem về làm thịt.
Lúc đó, ông H. đổ tội cho Nhật là ăn trộm chó và báo công an xã xử lý. Sau khi điều tra, công an xã xác định