Vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Kinh Mới (ấp Chánh Hòa, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) vào chiều 5/8.
Nạn nhân là người đàn ông 52 tuổi, tên Tô Hữu N., ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Trương Khắc Kiệt (tự Tèo, 37 tuổi, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít) trên đường đi nhậu về nhà thì phát hiện ông N.. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Kiệt dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu làm ông N. chấn thương và tử vong sau đó.
Sau khi gây án, Kiệt bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu, Kiệt thừa nhận hành vi của mình.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xác định nghi ghen tuông. Bởi trước đó, Kiệt có tình cảm với một người phụ nữ ở cùng xã, lớn hơn mình 9 tuổi. Kiệt cho rằng, “bạn gái” và nạn nhân có tình cảm nên ghen tuông rồi gây ra vụ án mạng đáng tiếc.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Dương Thị Đ. (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết, lúc đó, bà có nghe tiếng la cầu cứu ngoài phía đường nên chạy ra xem. Đến nơi, bà thấy nạn nhân đã nằm bất động, sau đó Kiệt bị công an bắt giữ.
Tìm hiểu tại địa phương được biết, Kiệt hành nghề thú y, còn nạn nhân bán hàng ở căng tin trường học. Kiệt là con lớn trong gia đình có 3 anh em và chưa lập gia đình. Nạn nhân N. đã thôi vợ gần chục năm nay và có 2 người con trai đã lớn.
Mặc dù, địa phương xôn xao về mối quan hệ tình cảm “lệch đũa” giữa Kiệt với người phụ nữ 46 tuổi. Thế nhưng khi gặp PV, người phụ nữ được cho là “bạn gái” Kiệt phủ nhận tất cả. Người này chỉ nói ngắn gọn, không quen biết ông N., còn quan hệ đối với Kiệt chỉ là láng giềng.
Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Lâm