Theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang làm thủ tục đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nguyễn Thị Vân (61 tuổi, ngụ ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) do người này mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Hiện bà Vân được chữa trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).
Đối tượng Nguyễn Thị Vân lúc bị bắt giữ.
Về tình hình sức khỏe bé Dương Minh Phát (SN 28/7/2015), anh Dương Minh Tiền (SN 1981, ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bố bé Phát) cho hay: “Khoảng hai tuần nay, con trai Dương Minh Phát có dấu hiệu ít bú, mắt trái bị dao đâm thường chảy nước mắt”.
Như báo Người đưa tin phản ánh, trước đó vào khoảng 14h00 ngày 7/8, bà Nguyễn Thị Vân đến Đài truyền hình Vĩnh Long để xin tiền tài trợ để bà mổ tim, nhưng qua xem hồ sơ thì bà Vân không được hưởng nên ra về.
Đến chiều cùng ngày, bà Vân đến phòng 10 (khoa Nhi – Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long) làm quen với chị Duyên và những người chung phòng xin ngủ nhờ.
Lập tức, bé Phát được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu. Sau 20 ngày điều trị, đến khoảng 11h30 ngày 28/8 thì bé Phát được xuất viện và được xe cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 đưa về đến tận quê nhà.
Tại đây, bà Vân lấy tiền trong túi cho chị Duyên và hai sản phụ bên cạnh mỗi người 50 nghìn đồng, nói là làm từ thiện nhưng mọi người không nhận.
Đến rạng sáng ngày 8/8, bà Vân bất ngờ rút con bầu, có cán bằng gỗ từ trong chiếc túi xách mang theo đâm xuyên sọ bé Phát rồi bỏ chạy nhưng bị mọi người truy hô, bắt giữ.
Được biết, bé Phát là con trai đầu của vợ chồng anh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983). Anh Tiền mưu sinh bằng nghề chở thuê hàng thịt bò, cò