Tham chiến bằng thế lực giang hồ
Trước khi trở thành tội phạm bị truy nã , Hồ Văn Hồng (SN 1955, ngụ ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) được biết đến như đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nổi tiếng “nóng máu” không chịu nhường nhịn người đời. Những mâu thuẫn nhỏ, đều được người này tìm cách giải quyết bằng nhiều cách quyết liệt, thể hiện máu giang hồ.
Theo hồ sơ Công an tỉnh Cà Mau, gia đình Hồng và hộ ông Huỳnh Văn Thậm là hai gia đình ở sát vách nhau. Tuy nhiên, trong sinh hoạt giữa hai gia đình thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Đỉnh điểm là vụ hỗn chiến náo loạn giữa hai gia đình bắt nguồn từ vụ ẩu đả diễn ra vào đêm 29/5/2004.
Lệnh truy nã kẻ cầm đầu trận hỗn chiến gây náo loạn vùng quê.
Hồ sơ Công an tỉnh Cà Mau ghi nhận, đêm 29/5/2004, ba người làm của Thậm là Tây, Nhỏ, Măng và Phan Đức Tài phát hiện anh Khởi, con trai ông Hồng vô cớ đi vào vuông tôm của gia đình. Vốn tính đa nghi, Tài nghĩ Khởi sang vuông tôm nhà mình trộm cắp . Sẵn người, anh em Tây họp nhau, bao vây, đánh đập Khởi. Trở về sau trận đòn thập tử nhất sinh, Khởi gọi anh em trong nhà rủ nhau tìm cách qua nhà ông Thậm trả thù.
Tuy nhiên, thù chưa kịp trả, nhóm của Khởi đã bị anh em Tây đánh tan tác. Hai lần thua đau, Khởi uất ức thuật lại sự việc với Hồng, khiến Hồng phừng phừng máu hận. Trong phút lửa hận bùng lên, Hồng họp con, tìm cách “tham chiến” bằng thế lực “chuyên nghiệp hơn”.
Cuối cùng, Hồng “xuống lệnh” kịch chiến cùng gia đình ông Thậm. Để dằn mặt “địch thủ”, Hồng quyết định cho lực lượng xã hội đen tham chiến. Theo đó, vài ngày sau cuộc chạm trán, khiến con trai mình “chảy cả máu đầu”, Hồng liên hệ, nhờ Nguyễn Chí Công, người có mối liên hệ mật thiết với giới giang hồ Cà Mau để thuê quân. Sau khi mục đích chém dằn mặt gia đình ôn