Để đối phó với dịch bệnh đó, nhiều chị em phụ nữ ngày nay không còn hành xử như thời ông bà cha mẹ, là sẽ đau khổ vật vã, sống không bằng chết mà sau tai họa họ vẫn vững vàng, mạnh mẽ. Thậm chí, có người còn làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn trước đây.
Giải thoát bản thân, tận hưởng cuộc sống.
Giải thoát bản thân
Dạo này, cả công ty ai cũng ngạc nhiên với hình ảnh và cách hành xử của chị Nga. Thay cho hình ảnh lôi thôi, luộm thuộm trước đây là hình ảnh trẻ trung hợp mốt. Mái tóc dài xơ xác, đơn điệu được thay bằng mái tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu, xoăn nhẹ. Những chiếc áo sơ mi rộng thùng thình được thế bằng những chiếc áo thun vừa vặn, hợp mốt.
Những chiếc quần jeans ống rộng hay quần tây thuở thập niên 90 cũng không còn nữa, thay vào đó là những chiếc váy cạp cao sành điệu hay quần jean ống côn gọn gàng, năng động. Thân hình thanh mảnh của chị trước kia vốn được dấu trong lớp áo quần cũ kỹ, nay được phô bày đầy thanh lịch trong những bộ đồ mới.
Tự tạo niềm vui cho bản thân qua việc tụ tập bạn bè (Ảnh minh họa).
Chưa hết, trước kia, hễ tới công ty là chị cứ cắm đầu vào công việc, mà không quan tâm đến thế giới của các đồng nghiệp chung quanh. Đến giờ cơm trưa, chị không ra ngoài ăn với các đồng nghiệp mà mang cơm từ nhà theo. Khi vừa hết giờ, chị lại tất tả lao về nhà mặc kệ đồng nghiệp nam rủ đi ăn chơi hay đồng nghiệp nữ rủ đi mua sắm. Với sự lạnh nhạt, thờ ơ tuyệt đối của chị, sau một tháng vào công ty, chị đã không còn nhận được bất cứ lời mời nào nữa.
Thế mà, bây giờ, không những chị tỏ ra quan tâm tới những cuộc tụ tập của đồng nghiệp xung quanh và tham gia nhiệt tình, mà còn chủ động rủ rê chị em chung quanh đi mua sắm, làm đẹp. Ngoài ra, chị Nga còn tham gia vào các cuộc chém gió của đồng nghiệp, buông lời chọc ghẹo đồng nghiệp nam.
Mới đầu, mọi người ai cũng rất ngạc nhiên. Các đồng nghiệp trêu chị là “đang hồi xuân”, nhưng chị phản bác là: “Chị mới 35 mà hồi xuân cái gì!”, song chẳng chịu tiết lộ lý do vì sao mình lại thay đổi 180 độ, mà chỉ cười bí hiểm. Vì chị không chịu trả lời, mọi người cũng không thèm căn vặn, bởi với họ chỉ cần chị vui vẻ hòa đồng như bây giờ là quá ổn.
“Không phải là chị không dám nói, mà bởi chị sợ mình nói ra chẳng ai tin. Sở dĩ chị có thể vui vẻ, hạnh phúc như hiện tại là nhờ… chồng đi ngoại tình”, chị Nga thổ lộ. Mới đầu, khi biết tin chồng ngoại tình, chị cực kỳ sốc. Nhưng khi cơn tức giận đi qua, cảm giác nhẹ nhõm lại tràn về. Vì nghĩ mình không còn yêu chồng sâu sắc như thời đầu tiên, chị đã cố làm mọi việc như cách để bù đắp. Ngoài thời gian ở công ty, chị đều dốc hết tinh lực cho việc chăm sóc con cái, gia đình, để chồng chỉ có việc đi làm về rồi hưởng thụ.
Chú trọng tới việc chăm sóc bản thân.
Thế nên, chị Nga không nghĩ đến chuyện mua sắm, làm đẹp, khiến bản thân vui vẻ mà cũng không có thời gian để làm việc đó. Nhưng giờ, sau khi biết chồng ngoại tình, chị cảm thấy mình không cần phải cố làm vừa lòng anh ta nữa. Thay vì hàng ngày phải chạy bán sống, bán chết để về nhà nấu ăn cho chồng sau khi hết việc, chị thỉnh thoảng thong thả đi uống cà phê với bạn bè. Chị chợt nhận ra, dù có không ăn cơm nhà một ngày, chồng chị cũng không thể chết.
Trước kia, tâm trạng của chị luôn phụ thuộc vào chồng. Nếu chồng vui, chị sẽ vui; khi chồng buồn, chị cứ lo cuống lên. Song bây giờ chị cũng không thế nữa, rằng tự bản thân mình có thể tạo ra niềm vui cho mình mà không phải nhờ vả đến bất kỳ ai hết. Thế giới của chị không còn trong căn nhà nhỏ, với một người đàn ông nắng mưa thất thường, mà đã rộng mở ra rất nhiều, có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Một vài lúc, chị chợt cảm thấy muốn cảm ơn chồng vì đã đi ngoại tình, để chị có thể giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng vô hình mà chị đã cố chấp khoác lên mình.
Được chồng cưng chiều hơn
Trước đây, nếu ai đó nói là việc chồng ngoại tình cũng có mặt tốt, chị Trang, huyền Nhà Bè sẽ phỉ nhổ vào người đó. Chồng ngoại tình thì có gì tốt: tan cửa nát nhà, mất niềm tin, đạo đức suy đồi, ảnh hưởng xấu tới con trẻ… Nhưng, giờ thì chị tin, ít ra thì từ sau vụ việc đó, chị được chồng cưng chiều hơn; gia đình chị lại đầm ấm hơn.
Hôm nghe người bạn nói là chồng chị đi ăn trưa với em gái trẻ nào đó rất tình cảm, chị Trang không tin. Cưới nhau đã hơn 10 năm, chồng chị luôn tỏ ra là một người chồng mà cha mẫu mực. Với nữa, dù công việc ở công ty bận tối mắt, tối mũi; chị vẫn luôn cố quán xuyến chuyện gia đình, để chồng không phải động tay, động chân. Anh ta còn tìm đâu ra người phụ nữ tuyệt vời như mình nữa.
Được chồng chăm sóc, cưng chiều hơn trước kia (ảnh minh họa).
Tuy nhiên, tất cả sự tự tin của chị đã sụp đổ khi tối đó chị lén kiểm tra tin nhắn của chồng khi anh đi tắm. Sau một chút choáng váng, chị chợt cảm thấy may mắn vì mình đã phát hiện sớm. Dựa vào những tin nhắn, thì tình cảm của cả hai chưa có gì sâu sắc, mới ở giai đoạn tán tỉnh.
Là một người lý trí và biết chồng mình không phải là người xấu, chị đã tra hỏi ngay sau đó. Sau chút điếng người vì làm việc xấu bị phát hiện, chồng chị Trang cũng thú nhận hết, đồng thời cũng xin lỗi vợ và còn phân trần vì sao anh lại thế. “Do em không còn quan tâm tới anh như trước kia. Chỉ cho anh ăn với mặc mà không để ý đến tâm trạng của anh”, chồng chị kết tội.
Mà chị cũng thấy thế thật. Khoảng 1 tháng gần đây, chị chuyển việc qua công ty nước ngoài, công việc luôn chất đống, khiến chị lơ là tới đời sống tinh thần của chồng. Thế nên, ngay sau đó chị đã điều chỉnh bản thân, rồi bắt chồng cũng phải thế.
Dù đã được vợ bỏ qua, song chồng chị Nga vẫn cảm thấy có chút áy náy, lo sợ; thế là thường xuyên đi làm về sơm đỡ đần công việc nhà cho chị. Chưa hết, anh còn tặng hoa, váy áo cho vợ như thuở còn yêu nhau. Bây giờ, chị đang hạnh phúc hơn bao giờ hết và trong lòng tâm niệm: “Sẽ không lặp lại sai lầm, bỏ bê chồng một lần nữa”.
Theo Đất Việt