8/11, tin nhanh từ Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Trung Thành (35 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi giết người và Trịnh Duy Đại (27 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 6/11, Thành đã đến công an quận Gò Vấp để đầu thú
Theo đó, chị Đ.T.P (S 1961, ngụ tại quận Gò Vấp) nợ mẹ ruột của Đại số tiền 25 triệu đồng suốt mấy năm nay mà không có ý định trả nên đến chiều ngày 4/11, Đại chở mẹ mình đến nhà P. để đòi nợ. Tại đây, Bà P. lấy lý do là không có tiền, chưa thể trả nợ ngay cho mẹ con Đại được và hẹn dịp khác sẽ trả.
Đối tượng Đại tại cơ quan công an
Không chấp nhận được lý do của P., Đại đã tự động lấy những vật dụng có giá trị trong nhà P. như loa, tivi, tủ lạnh… để cấn nợ và bảo sẽ quay lại đòi nợ trong thời gian gần nhất.
Gom lượm được một số vật dụng có giá trị xong, Đại gọi điện ngay cho Thành mang xe đến chở đồ về. Đúng lúc đó, anh Trần Thanh Tùng (34 tuổi, ngụ Phường 9, quận Phú Nhuận, hiện sống như vợ chồng với bà P.) về đến nhà. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy có người lạ tự ý mang hết đồ đạc trong nhà đi, anh Tùng đã tiến đến ngăn cản rồi hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau.
Thấy bố dượng và hai thanh niên lạ đánh nhau, Hồng Thiên Long (18 tuổi, con ruột bà P.) cũng vào hỗ trợ cho cha dượng, đã bị Thành rút dao thủ sẵn trong người ra đâm một nhát khiến Long đổ gục tại chỗ. Mặc dù được mẹ cùng mọi người đưa di cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Sau khi gây án, Đại bị công an bắt giữ, riêng Thành đã bắt xe bỏ lên tỉnh Đắk Lắk trốn.
Đến ngày 6/11, Thành về lại Sài Gòn và đến Công an Q.Gò Vấp đầu thú, khai nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình.