Đội nữ dân phòng bắt sống kẻ mua dâm, quy phục chồng vũ phu

Đội nữ dân phòng bắt sống kẻ mua dâm, quy phục chồng vũ phu

Thứ 3, 19/11/2013 | 11:58
0
Hơn hai năm nay, người dân sinh sống trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đã quen với việc tuần tra kiểm soát của các nữ dân phòng cơ động. Hàng đêm từ 7h tối cùng với lực lượng công an khu vực các chị tham gia tuần tra kiểm soát.

Ngày lo việc nhà, đêm lo việc nước

Kể về hoạt động của đội chị Nguyễn Thanh Tâm, Đội trưởng cho biết : "Khuê Mỹ là phường có địa bàn rộng, có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn nhậu, dân lai vãng nhiều nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Đã hơn hai năm nay, các chị nắm rõ từng ngõ phố trên địa bàn phường. Lịch tuần tra hàng đêm của các chị thường bắt đầu vào 7h tối và kết thúc vào 11h đêm". Đó là lịch cứng, còn có nhiều đêm, vừa hết ca trực các chị nhận được điện thoại từ địa bàn xuống giải quyết các vụ gây rối lớn, đặc biệt là các vụ bạo lực, mâu thuẫn gia đình khi về đến nhà đồng hồ đã điểm 4-5h sáng. Các chị tranh thủ chợp mắt một giấc ngủ ngắn để bắt đầu một ngày làm việc mới, sau một ngày làm việc mệt nhoài với nhiều vất vả không thể diễn tả hết bằng lời.

Xã hội - Đội nữ dân phòng bắt sống kẻ mua dâm, quy phục chồng vũ phu

Bàn kế hoạch tác chiến tổng hợp với công an phường và các đồng chí dân phòng nam

Hơn hai năm hoạt động, 20 thành viên của đội nữ dân phòng cơ động phường Khuê Mỹ (tuổi từ 25-60) coi đây là ngôi nhà thứ hai. Mỗi người một nghề, chị là cô giáo mầm non, người công nhân, tiểu thương, phụ hồ, bà nội trợ... Việc làm của họ hoàn toàn tự nguyện, không có thù lao. Nhiều chị phải vất vả bươn chải lo cho cuộc sống gia đình, nhưng mọi người ai cũng tình nguyện tham gia công việc "vác tù và hàng tổng".

Trong các chị, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhất là chị Nguyễn Thị Tiến. Chồng mất sớm, để lại 3 đứa con thơ trong đó có 1 cháu bị liệt phải nằm một chỗ. Hằng ngày, chị đi phụ hồ kiếm tiền trang trải kinh tế gia đình. Dù mệt mỏi sau ngày làm việc nặng nhọc nhưng chị chưa vắng buổi tuần tra nào. Mới đây, chị được nhận vào làm việc tại xưởng mộc của đội trưởng Nguyễn Thị Thanh Tâm với công việc nhẹ nhàng, mức lương ổn định hơn.

Tham gia phá hàng trăm vụ án

Khi được đề nghị kể về những chiến công mà các chị đã lập được trong suốt hai năm qua thì các chị đùn đẩy cho nhau, không ai chịu nói. Đội phó Hồ Thị Mỹ Thêm cho biết: "Lần đầu các chị phối hợp với công an phường "đánh án" là 1 vụ mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép. Khi được đề nghị tham gia chuyên án, cả đội ai cũng lo lắng vì tội phạm ma túy rất nguy hiểm, manh động. Nhóm tội phạm gồm 5 tên, rất đề phòng cảnh giác, việc mua bán ma túy diễn ra kín kẽ nên nhiều lần tiếp cận mà các trinh sát nam của công an phường không thành công.

Lúc đó tôi cùng với Hương phải giả dạng làm người bán bánh mỳ, lượn lờ quan sát nhiều ngày liền gần tụ điểm của bọn chúng. Sau khi nắm được thói quen hoạt động của nhóm tội phạm, chúng tôi báo cáo lại và cùng công an phường lên phương án triệt phá. Kết quả, cả 5 tên đều bị tóm gọn".

Không chỉ phối hợp với công an phường mà đội dân phòng cơ động nữ còn tự mình "tác chiến độc lập", bắt nóng nhiều đối tượng trộm cắp, bài bạc, mua bán dâm. Chị Tâm kể : "Ngày 11/7/2012, đội nhận được tin báo tại một quán hớt tóc trên địa bàn có hai nhân viên nữ đang cùng hai nam thanh niên chuẩn bị di chuyển đến nhà nghỉ 278 (Lê Văn Hiến) để thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngay lập tức, một đội viên của đội dân phòng nữ cùng một cảnh sát hình sự phường, được bố trí đóng giả làm cặp tình nhân khác đột nhập theo dõi. Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi trên. Vụ án sau đó được công an phường mở rộng điều tra, đánh sập một đường dây mua bán dâm lớn trên địa bàn.

Xã hội - Đội nữ dân phòng bắt sống kẻ mua dâm, quy phục chồng vũ phu (Hình 2).

Lễ công bố thành lập đội nữ dân phòng cơ động phường Khuê Mỹ

Làm được việc mà cánh đàn ông phải "bó tay"

Thế nhưng ngoài công việc chính của đội là tuần tra, kiểm soát bảo vệ trật tự trên địa bàn phường thì các chị còn được nhiều chị em tìm đến khi bị chồng đánh đập. Các chị có riêng một đường dây nóng, song song với đường dây nóng của công an phường Khuê Mỹ để người dân có thể gọi điện thông báo về các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn. Nói đến đây thì cánh đàn ông phường Khuê Mỹ chỉ biết cười mỉm, còn những kẻ có "tật" thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ thì im thin thít. Chính Đại úy Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng công an phường Khuê Mỹ nói với chúng tôi: "Không hiểu các chị nói gì với các ông ấy, mà lần sau tuyệt nhiên không thấy các ông  dùng tay chân "nói chuyện" với vợ nữa. Mà chính chúng tôi trước đó cũng phải "bó tay". Các chị đã làm được những việc mà cánh đàn ông chúng tôi có cố gắng đến mấy chưa chắc cũng làm được".

Chị Tâm cho rằng đó là sự hiểu và cảm thông của những người phụ nữ đối với những người phụ nữ thường xuyên bị chồng bạo hành. Các chị đã tìm đến và khuyên giải những người chồng, giúp họ thay đổi cách nhìn nhận và ứng xử với vợ một cách đúng đắn hơn, không còn bạo lực như trước. "Ca" đầu tiên đó là gia đình anh H.T.N. (ngụ tổ 9, phường Khuê Mỹ): "Anh N. có tật mỗi lần nhậu xỉn về. Anh lại giở thói vũ phu với vợ mình là chị T.T.B.L.. Hàng xóm, rồi công an tới khuyên giải mãi không thành đành phải nhờ đến tụi tôi. Lần đầu đến nhà N., ông ấy vừa chửi, vừa dọa đánh. Thế nhưng nhiều lần kiên trì tỉ tê tâm sự thuyết phục. Đến nay N. đã bỏ hẳn rượu chè, chí thú làm ăn, yêu thương vợ con".

Sau hai năm hoạt động từ trường hợp của gia đình anh N.. Các chị còn gặp nhiều trường hợp khó khăn hơn như của cặp vợ chồng trẻ ở tổ 13 "Sáng đầy tháng con, chiều đòi ly dị". Nhưng đó vẫn không phải là trường hợp hóc nhất trong số hơn 100 vụ bạo lực gia đình mà các chị "phá" thành công. Hóc nhất có lẽ là gia đình anh  N.V.V và chị N.T.Đ (trú tổ 16). Tuần 7 ngày thì họ đánh nhau có đến 4-5 lần. Khi mấy chị em xuống hòa giải thành công thì rất nhiều người bất ngờ. Không chỉ là các hòa giải viên xuất sắc, các chị còn nhận kèm cặp cho hàng chục thanh thiếu niên hư, chậm tiến có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.                              

Vinh dự được Ban giám đốc công an TP nhiều lần khen thưởng

Nhận xét về những người đồng nghiệp nữ của Thiếu tá Lê Văn Mai, Trưởng công an phường Khuê Mỹ cho biết: "Không chỉ trực tiếp tham gia công tác tuần tra, trấn áp các loại tội phạm. Các chị còn làm tốt công tác giáo dục thanh thiếu niên hư. Đặc biệt, họ là cầu nối đắc lực trong việc hàn gắn các cặp vợ chồng, giảm đáng kể các vụ bạo lực trên địa bàn. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, không chỉ tập thể đội nữ dân phòng cơ động phường Khuê Mỹ mà cá nhân các chị nhiều lần được Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng tuyên dương, tặng bằng khen".    

Nguyễn Cường

Đội dân phòng cơ động toàn các bóng hồng

Thứ 5, 03/01/2013 | 16:19
Từ trước đến nay, nhắc đến đội dân phòng cơ động, người ta thường nghĩ ngay đến công việc dành cho nam giới. Thế nhưng ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) lại có một đội dân phòng cơ động là các cô gái dân tộc thiểu số.

Yêu cầu kiểm điểm nữ phó phòng nhận tiền 'bồi dưỡng'

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:44
Một nữ phó phòng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh nhận tiền “bồi dưỡng” của doanh nghiệp, vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu cơ quan quản lý kiểm điểm, xử lý vi phạm.

Chủ tịch Trà Vinh: Có người chủ mưu vụ 'nữ phó phòng'

Thứ 2, 15/04/2013 | 20:50
"Tôi nghĩ đang có một người nào đó chủ mưu và khuếch đại sự việc lên. Đó là chuyện của người ta, quyền của người ta, mình không nên nói làm gì...". Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, ông Trần Khiêu đã lên tiếng liên quan đến sự việc bà Trần Hồng Ly, bị khai trừ khỏi Đảng...

Nữ "hiệp sĩ" giao thông U60 kể chuyện "vác tù và hàng tổng"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Chia sẻ với phóng viên Người Đưa Tin, bà bảo mong ước lớn nhất của mình là bị thất nghiệp.

Những người tiễn đưa hàng nghìn người về cõi vĩnh hằng

Thứ 3, 16/07/2013 | 13:36
Hơn 30 năm trôi qua, 21 thành viên của đội tang ma miễn phí Phước Thiện ở phường 16 (quận 4, TP.HCM) vẫn làm những chuyện không giống ai, chạy đôn chạy đáo mọi ngõ ngách tại TP.HCM để lo cho các vong hồn bất hạnh trong cuộc sống từ giã trần thế.

Phó Đức Phương: Từ lãng tử thành 'người đếm tiền hộ' nghệ sĩ

Thứ 4, 05/06/2013 | 17:20
Nhiều người nói Phó Đức Phương "hâm, dở" khi đang ở đỉnh cao của người nghệ sĩ lại bỏ đi làm cái công việc "vác tù và hàng tổng" - đòi tác quyền cho các nhạc sĩ.

Đội dân phòng cơ động toàn các bóng hồng

Thứ 5, 03/01/2013 | 16:19
Từ trước đến nay, nhắc đến đội dân phòng cơ động, người ta thường nghĩ ngay đến công việc dành cho nam giới. Thế nhưng ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) lại có một đội dân phòng cơ động là các cô gái dân tộc thiểu số.

Yêu cầu kiểm điểm nữ phó phòng nhận tiền 'bồi dưỡng'

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:44
Một nữ phó phòng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh nhận tiền “bồi dưỡng” của doanh nghiệp, vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu cơ quan quản lý kiểm điểm, xử lý vi phạm.

Chủ tịch Trà Vinh: Có người chủ mưu vụ 'nữ phó phòng'

Thứ 2, 15/04/2013 | 20:50
"Tôi nghĩ đang có một người nào đó chủ mưu và khuếch đại sự việc lên. Đó là chuyện của người ta, quyền của người ta, mình không nên nói làm gì...". Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, ông Trần Khiêu đã lên tiếng liên quan đến sự việc bà Trần Hồng Ly, bị khai trừ khỏi Đảng...

Nữ "hiệp sĩ" giao thông U60 kể chuyện "vác tù và hàng tổng"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Chia sẻ với phóng viên Người Đưa Tin, bà bảo mong ước lớn nhất của mình là bị thất nghiệp.

Những người tiễn đưa hàng nghìn người về cõi vĩnh hằng

Thứ 3, 16/07/2013 | 13:36
Hơn 30 năm trôi qua, 21 thành viên của đội tang ma miễn phí Phước Thiện ở phường 16 (quận 4, TP.HCM) vẫn làm những chuyện không giống ai, chạy đôn chạy đáo mọi ngõ ngách tại TP.HCM để lo cho các vong hồn bất hạnh trong cuộc sống từ giã trần thế.

Phó Đức Phương: Từ lãng tử thành 'người đếm tiền hộ' nghệ sĩ

Thứ 4, 05/06/2013 | 17:20
Nhiều người nói Phó Đức Phương "hâm, dở" khi đang ở đỉnh cao của người nghệ sĩ lại bỏ đi làm cái công việc "vác tù và hàng tổng" - đòi tác quyền cho các nhạc sĩ.