Ngày 4/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Vũ Thanh Tuyền (SN 1997) và Nguyễn Vũ Cường (SN 1997, cùng ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã ra công an đầu thú sau thời gian bỏ trốn.
Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 2/7, Tuyền và nhóm bạn đi hát karaoke ở quán H.T. (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất).
Trong quá trình ăn nhậu, Vũ Thanh Tuyền đã đi nhầm vào phòng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn với nhóm anh Lê Hồng T. (ngụ tỉnh Đồng Nai).
Sau đó, Tuyền và nhóm bạn tính tiền và ra về trước. Khoảng 15 phút sau, Tuyền cùng với Nguyễn Vũ Cường quay lại. Thấy anh T. từ trong phòng số 6 đi ra, Tuyền và Cường đã chặn anh T. lại trước cửa nhà vệ sinh.
Bất ngờ, Tuyền đã rút dao nhọn (loại dao bấm) lao vào đâm anh T. nhiều nhát. Sau đó, Tuyền và Cường lên xe tẩu thoát.
Anh T. đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa Dầu Giây cấp cứu. Khi nạn nhân chuyển đến bệnh viện Đa khoa Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thì tử vong.
Sau khi đâm anh T., Tuyền và Cường lên xe chạy một mạch lên tận Bình Dương với ý định chạy trốn. Nhưng sau đó, được gia đình động viên, 2 đối tượng đã ra đầu thú.
Theo tìm hiểu, mẹ của Tuyền bị câm điếc bẩm sinh vì vậy, cuộc sống của hai mẹ con khá chật vật. Dù kinh tế gia đình không khá giả, nhưng Tuyền lại ăn chơi đua đòi nên bỏ học từ nhỏ. Tuyền thường theo nhóm bạn đi khắp nơi, lê la cà phê hát hò, lâu lâu phụ ông bà làm rẫy, chứ không có công ăn việc làm ổn định.
Tô Hương Sen