Tổ chức đánh 'hội đồng' một thanh niên đến chết

Tổ chức đánh 'hội đồng' một thanh niên đến chết

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:42
0
Sau một ngày lập mưu, cầm đầu vụ án giết người xảy ra tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), đối tượng Phạm Văn Phong đã ra đầu thú vào ngày 6/3/2013. Hai đối tượng khác trong trong vụ án này đã bị bắt khi chúng đang trên đường bỏ trốn.

Trước đó, vào ngày 4/3/2013, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau khi nhận được thông tin về vụ án giết người xảy ra tại khu vực cống Ông Án, thuộc địa bàn xã Nga Thái, huyện Nga Sơn vào sáng ngày 5/3/2013, lực lượng được giao thi hành nhiệm đã nhanh chóng có mặt để khám hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1996), quê ở xã Kim Mã, huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Miền trung - Tổ chức đánh 'hội đồng' một thanh niên đến chết
Đối Tương Phạm Văn Phong

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã vào cuộc điều tra, xác minh hung thủ của vụ án. Qua quá trình trinh sát, nhận thấy 2 đối tượng Phạm Bá Tuấn và Nguyễn Văn Chiến (đều SN 1993, trú tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn) đang trên đường bỏ trốn vào Nam. Theo đó, lực lượng chức năng đã tức tốc triển khai truy bắt khẩn cấp 2 đối tượng này khi chúng mới đi đến địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Nhận thấy Tuấn, Chiến đã bị bắt, đối tượng Phạm Văn Phong ( SN 1994, trú tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn) là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ án giết người này đã ra đầu thú, khi được cơ quan CSĐT phối hợp với Công an Huyện Nga Sơn và chính quyền địa phương vận động, kêu gọi.

Tại cơ quan CSĐT, Phong khai nhận: Xuất phát từ mâu thuẫn giữa Phong và Tâm, nên Phong đã “dụ” anh Tâm vào quê mình chơi, rồi điện thoại cho Tuấn và Chiến để tổ chức đánh Tâm. Theo đó, vào rạng sáng ngày 5/3/2013, Tuấn và Chiến đã mang 2 gậy gỗ đi đến bến đò xã Nga Phú (huyện Nga Sơn) để đón anh Tâm. Sau khi gặp được anh Tâm, cả 3 người cùng đi bộ để về xã Nga Thái. Khi đi đến khu vực cống Ông Án (xã Nga Thái), Tuấn và Chiến đã dùng gậy nhảy vào đánh liên tiếp vào đầu anh Tâm. Quá hốt hoảng, anh Tâm đã nhảy xuống cống nước Ông Án. Ngay tức thì, Tuấn nhảy theo xuống và tiếp tục đánh anh Tâm cho đến khi tắt thở chìm xuống nước.

Văn Cương

Nỗi đau dai dẳng sau vụ án giết người chỉ vì bao thuốc lá

Thứ 5, 07/03/2013 | 06:55
Đang ngồi bán hàng, bị khách quấy rối, đập phá quán..., không kiềm chế được, Nguyễn Văn Hùng (SN 1991), trú ở xóm 8, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã lấy dao đâm Nguyễn Trọng G. chết ngay tại chỗ.

Kẻ đâm chết bạn gái tại bệnh viện ra đầu thú

Thứ 6, 08/03/2013 | 09:24
Án mạng xảy ra vào khuya 6/3, tại trước cổng Bệnh viện Triều An (đường Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân), một cô gái đã bị người yêu của mình đâm vào ngực, tử vong tại chỗ.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.