Cô gái trẻ đẹp bị kẻ 'điên tình' tạt xăng thiêu sống

Cô gái trẻ đẹp bị kẻ 'điên tình' tạt xăng thiêu sống

Thứ 5, 25/04/2013 | 15:55
0
Vì muốn tự lập, một cô gái trẻ quyết định đi làm thêm ban đêm ở phòng trà để trang trải cho cuộc sống.

Chính từ công việc này, cô bị một đối tượng "điên tình" để ý, tán tỉnh. Không được đáp lại, y đã tạt cả can xăng vào người cô rồi bật lửa đốt. Người dân đã dùng mền nhúng nước trùm lên người cô gái để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá dữ dội đã thiêu sống cô trong sự bất lực của mọi người xung quanh.

Cái chết đớn đau

Chị P.T.H.Y. (SN 1989, ngụ tại phường An Khê, TP. Đà Nẵng, là nhân viên thiết kế đồ họa của một công ty đóng ở địa bàn TP. Đà Nẵng), là nạn nhân trong vụ tạt xăng thiêu sống vào tối ngày 20/4 tại quán trà Dòng Thời Gian Sài Gòn (TP. Đà Nẵng) đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h30 ngày 21/4 tại bệnh viện sau thời gian chống chọi với những vết bỏng quá nặng trên cơ thể.

Pháp luật - Cô gái trẻ đẹp bị kẻ 'điên tình' tạt xăng thiêu sống

Chị Y. lúc đang nằm ở bệnh viện. (Ảnh Quang Huy)

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) vào cuộc điều tra vụ việc. Theo thông tin điều tra ban đầu, do mới ra trường, đi làm với mức lương cũng không cao nên chị Y. muốn kiếm thêm việc để phụ giúp ba mẹ. Trong thời gian làm việc ở quán trà, có một người khách "ruột" tên Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), làm thợ sơn xe thấy chị Y. dễ thương nên buông lời tán tỉnh. Là một cô gái đàng hoàng, đang có người yêu nên chị Y. thẳng thắn từ chối.

Nhưng Thành nghĩ mình đẹp trai lại có nghề nghiệp kiếm ra tiền mà bị từ chối nên vô cùng tức giận. Trong lòng Thành muốn tìm hiểu xem "tình địch" là người thế nào mà lại dành trọn trái tim người con gái xinh đẹp. Thành nói với chị Y.: "Nếu em có người yêu thật thì cho anh xem hình người yêu em như thế nào?". Không một chút ngại ngần, ngày hôm sau chị Y. đưa hình của người yêu cho Thành xem. Nhìn hình người yêu chị Y. xong, T. "phán" một câu "người yêu em đẹp trai hơn anh".

Tưởng mọi chuyện êm xuôi khi chị Y. đã công khai rõ ràng, còn nói thêm rằng mình sắp tổ chức đám cưới. Nhưng sau đó người yêu của chị Y. nhận được tin nhắn của một số lạ với nội dung là: "Tôi là chồng sắp cưới của Y. đây". Khi nhận được tin nhắn từ người lạ, người yêu chị Y. cũng không lấy gì làm bực tức, chỉ kể lại cho chị Y. nghe. Chị Y. nghĩ ngay đến Thành. Bởi trong các mối quan hệ của chị Y. chỉ có Thành là tỏ ra "lằng nhằng". Không bằng lòng với cách cư xử ấy nên chị Y. đã nhắn tin trách móc Thành.

Sau đó, vào khoảng 20h ngày 20/4, chị Y. đi làm như thường lệ, Thành vẫn đến quán ngồi uống cà phê. Sau một lúc thì Thành đi ra cổng. Lúc đang bê đồ uống cho khách, chị Y. nhận được cuộc điện thoại của Thành nhưng chị Y. không chịu ra. Thấy Thành cứ gọi mãi nên chị Y. nhờ bạn của mình là H. ra nói chuyện. Chị H. ra gặp và nói với Thành: "Thôi anh đừng gặp Y. nữa, nó gần lấy chồng rồi anh đừng phá nó". Dù chị H. có khuyên can đến cỡ nào Thành cũng một mực đòi gặp chị Y. cho bằng được. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên chị H. đi vào, cùng lúc đó chị Y. đi ra để xem Thành sẽ nói gì.

Lúc vừa ra đến cổng thì Thành nói với Y. sao lại nhắn tin cho Thành như thế. Y. nói lại rằng nếu anh không phải như thế thì thôi cho em xin lỗi. Vừa dứt lời chị Y. đã bị Thành hắt nguyên một can xăng 5 lít từ trên đầu xuống rồi châm lửa đốt. Lúc đó chị Y. quá bất ngờ vùng vẫy giữa biển lửa và la hét. Người dân ở gần quán thấy Y. bị đốt đã lấy khăn trải bàn dập lửa và đưa Y tới bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng Y. đã tử vong sau một ngày chống chọi với những vết bỏng tràn ngập trên cơ thể. Sau khi tạt xăng đốt Y. tên Thành lên xe bỏ chạy.

Pháp luật - Cô gái trẻ đẹp bị kẻ 'điên tình' tạt xăng thiêu sống (Hình 2).

Mẹ chị Y. đau đớn trước cái chết thảm của con (Ảnh Hương Sen).

Chân dung kẻ thủ ác mang họ "Sở"

Sau khi vụ tạt xăng đốt cô gái trẻ kinh hoàng diễn ra, người dân TP. Đà Nẵng nghĩ rằng kẻ thủ ác có một tình yêu mãnh liệt với chị Y. nên mới điên cuồng làm vậy. Để tìm hiểu thêm, chiều 22/4, PV báo ĐS&PL tìm đến nhà Thành ở phường Nam Dương để tìm hiểu thì không ngờ tên này là một gã "sở khanh" chính hiệu.

Trước đây, Thành đã từng yêu rất nhiều cô gái và cũng đã ruồng bỏ họ sau một thời gian "no xôi chán chè". Trong thời gian đến quán nơi chị Y. làm việc, cũng do đôi lần trò chuyện phiếm qua lại nên Thành biết chị Y. làm đồ họa, còn gã lại là dân "độ xe" nên nhiều lúc cần chị Y. tư vấn về những hoa văn trên xe. Sau đó, thấy chị Y. xinh đẹp nên tán tỉnh. Chị N., một nhân viên làm trong quán lâu năm cho hay: "Thành là khách ruột của quán này lâu lắm rồi. Hầu như đêm nào Thành cũng đến đây. Trước khi tán tỉnh Y. thì Thành gặp bất cứ cô nào xinh xinh lại buông lời trêu ghẹo. Ở quán này ai mà chả biết Thành là kẻ lăng nhăng".

Hành động điên rồ của Thành đã đem lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình chị Y. Bà Đ. (mẹ của chị Y.) từ khi nghe tin con bị tạt xăng thiêu sống đã ngất lên ngất xuống. Khi PV đến, bà nói trong nước mắt:  "Không hiểu tại sao thằng đó lại ác đến vậy, con bé có làm gì nên tội". Cũng theo bà Đ. thì gia đình bà cũng không giàu có nhưng kinh tế cũng ổn, không đến nỗi bắt con cái đi làm thêm. Nguyên do là Y. muốn tự lập, muốn kiếm tiền để không phụ thuộc ba mẹ nên mới làm ở phòng trà. Nếu bà mà biết đã không cho đi làm.

Khẳng định với PV, bà Đ. chắc chắn: "Sinh ra con, tôi biết nó rất đàng hoàng, chẳng bao giờ có quan hệ mờ ám với ai, chỉ yêu duy nhất thằng P., tụi nó cũng gần cưới rồi". Bà Đ. cho biết, những ngày qua, P. luôn túc trực bên Y., và cầu nguyện rằng chỉ cần Y. sống thì dù Y. có bị biến dạng xấu xí như thế nào P. cũng sẽ ở bên Y. suốt đời. Bởi hơn ai hết P. hiểu được tình yêu lớn lao và chung thủy mà Y. dành cho mình. Cũng vì chung thủy như thế nên Y. mới từ chối hết những người con trai đang theo đuổi mình chỉ để một lòng một dạ với P.

Nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc. Dù là cô gái rất mạnh mẽ và đầy nghị lực Y. cũng không thể vượt qua được những đớn đau mà tên  "điên tình" mang lại để lại nỗi tiếc thương cho gia đình, người thân.                     

Hung thủ ra đầu thú

Chiều 22/4, Đại tá Võ Tương, Trưởng công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết: "Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định nghi can là Nguyễn Phước Thành (33 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu). Sau khi gây án, Thành bỏ trốn ra Nghệ An. Sau đó, cơ quan CSĐT kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Vào lúc 1h sáng ngày 22/4, Nguyễn Phước Thành được gia đình đưa đến công an phường Nam Dương tự thú. Hiện cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để mở rộng điều tra vụ án". 

Hương Sen -  Quang Huy

Gặp người yêu của cô gái bị thiêu chết

Thứ 3, 23/04/2013 | 11:24
Nước mắt, đau đớn, tiếc thương ngập tràn trong ngày đưa tiễn chị Yến - người bị kẻ cuồng yêu thiêu chết. Chồng tương lai của nạn nhân như chết lặng bên quan tài người con gái anh yêu.

Nghi can thiêu thiếu nữ trước phòng trà ra đầu thú

Thứ 2, 22/04/2013 | 15:09
Hai ngày sau khi tạt xăng biến chị Yến thành ngọn đuốc sống, Thành từ Nghệ An về Đà Nẵng trình diện công an, nhận một mình gây ra thảm án.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.