Các “nhà sư” này thường tập trung thành từng nhóm từ 2 đến 10 người, mang theo túi xách đựng đầy nhang và giấy tờ giả đi “hành nghề” một cách công khai.
PV Nguoiduatin.vn đã bắt gặp 3 phụ nữ giả dạng nhà sư, mặc trang phục tu hành mang trên tay là những bao nải đựng đầy hương đi… “làm từ thiện”. Theo chân phía sau, chúng tôi thấy các “ni cô” đi hết từ nhà này sang nhà khác và luôn miệng mời chào: “Tùy vào tâm thiện của thí chủ, nếu có ít thì cho bần ni 10.000 cũng được, nếu có lòng làm từ thiện thì 20.000 hoặc 30.000 đồng”.
Những người phụ nữ giả danh nhà sư đi bán nhang
Tuy mỗi bó nhang ngoài thị trường chỉ có giá từ 1.500 - 2.000 đồng nhưng cảm động trước lời chào của “ni cô”, vẫn có nhiều người mua ủng hộ với giá 20-50.000 đồng/bó.
Chứng kiến cảnh ấy, PV đã tiếp cận “ni cô” bán nhang giả danh này và phát hiện họ là 3 người từ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào Quảng Nam đã 3 tháng nay để đi bán nhang mưu sinh. Để “hành nghề” một cách thuận lợi, 3 người phụ nữ này đã mặc trang phục tu hành, đóng giả nhà sư.
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương Quảng Nam cần sớm có những biện pháp xử lý, tránh tình trạng người dân bị các đối tượng lợi dụng công tác làm từ thiện để lừa đảo.
Đức Dũng