Là người con của Quảng Bình, anh Nguyễn Thế Tuấn (công an quận Tây Hồ-HN) đăng tải hình ảnh cùng bài thơ chia buồn về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Quê hương tôi nỗi đau còn đó ...
Những ngày gió lại đến những ngày mưa ...
Cơn bão đẩy đưa bao người cực khổ ...
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau ...
Con người ấy vị tướng tài ba ấy ...
Đã ra đi về nơi vĩnh hằng ...
Biết bao nhiêu nỗi lòng thương xót ...
Cảm phục Bác lòng càng xót xa ...
Quảng Bình ơi quê hương tôi ơi ...
Luật sư Giang Quyết viết "Đất nước mất đi một Đại tướng, non sông Việt Nam mất đi một người anh hùng. Nhưng tượng đài ấy sẽ sống mãi trong tâm thức bao lớp người của dân tộc".
TS Lương Hoài Nam đăng tải bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp cùng gia đình. Ông viết: “Vĩnh biệt Người với chữ "Người" lớn nhất mà con có thể viết được trong trái tim của 3 thế hệ gia đình con”.
Nhiếp ảnh gia Na Sơn, người đã chụp bức ảnh này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đăng tải hình ảnh, câu thơ chia buồn về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thầy Trần Trung Hiếu - Giáo viên dạy Sử trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ về những kỷ niệm liên quan đến Đại tướng.
Thành viên Trung Do chia sẻ: "Vị tướng huyền thoại, đã nhiều lần đọc cuốn: "Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng" do tướng Giáp viết, rất xúc động. Bác an nghỉ".
Thành viên John Nguyễn viết: "Võ Nguyên Giáp, Đại tướng huyền thoại của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò lỗi lạc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã chèo lái con tàu cách mạng của Việt Nam đến bến bờ thành công đã ra đi mãi mãi ở tuổi 103. Cầu mong ông yên nghỉ".
Bạn Linh Anh cũng thay đổi hình ảnh avatar trên mạng xã hội.
Facebooker Mộc Quế Anh thay đổi avatar có hình Đại tướng.
Long Win đăng tải hình ảnh của Đại tướng trên trang cá nhân.
Lê Vy