Được biết trước đó, Chi cục Thú y phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo của anh Bảo làm chủ cơ sở. Theo đó, đoàn liên ngành đã phát hiện cơ sở đang tiến hành giết mổ hai con heo chết có tổng trọng lượng gần 120kg. Trong đó, một con ướp đá với các biểu hiện xuất huyết dưới da, tím tái, bốc mùi hôi thối,... được xác định chết do sốt xuất huyết .
Với số heo này, sau khi giết mổ sẽ được luộc chín và bán cho một thương lái ở Bình Dương. Ngoài số heo bị nhiễm bệnh trên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này còn có khoảng 100 kg thịt heo được giết mổ trên nền nhà không đảm bảo vệ sinh thú y, và 4 con heo chờ giết mổ. Theo khai báo của chủ cơ sở thì số heo trên được mua về từ cơ sở trung chuyển heo của công ty C.P có giấy chứng nhận kiềm dịch trên địa bàn.
Sau khi xảy ra sự việc, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ số thịt trên tại kho lạnh Chi cục Thú y chờ lấy mẫu xét nghiệm để xử lý số thịt heo trên. Bên cạnh đó, đoàn liên ngành tiến hành tiêu hủy hai con heo chết, đồng thời số heo sống còn lại (4 con) sẽ được di lý về cơ sở giết mổ tập trung Rạng Đông - phường Tân Biên, (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để thực hiện việc kiểm dịch và giết mổ bắt buộc tại lò mổ được cấp phép sau khi xử lý theo quy định.
Trao đổi với bà N.T.H. (54 tuổi, hàng xóm xung quanh) cho hay: “Với cơ sở của ông Bảo thì họ đã mở ra nhiều năm nay. Đây được xem là cơ sở lưu chứa và giết mổ lợn nhiều nhất ở khu vực chúng tôi. Thường ngày, người dân chúng tôi vẫn ăn thịt lợn từ nhà ông mà không hề biết gì. Không biết từ trước đến nay đã bán vụ heo chết nào cho chúng tôi chưa? Thật không ngờ, nhà ông ấy nhìn hiền lành vậy mà vì lợi nhuận đã bất chấp tính mạng của mọi người. Nếu lỡ heo mà bị dịch bệnh nguy hiểm gây ngộ độc hay lây lan dịch bệnh qua người thì thật khủng khiếp quá,…”.