Hàng trăm người dân đứng hai bên đường theo dõi lễ viếng.
Các ngả đường có nhiều chiến sĩ cảnh sát đảm bảo an ninh.
Người dân không vào được nhà tang lễ quốc gia được xem trực tiếp lễ quốc tang Đại tướng trên màn hình lớn ngay đầu đường Lê Thánh Tông.
Đại tá Nguyễn Trần Thuyết 85 tuổi (nhà văn, nhà báo Báo quân đội nhân dân) cho biết, ông và Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất thân nhau. "Nhớ ngày mới chập chững bước vào báo Quân đội nhân dân, chữ tôi xấu, viết bản thảo cho Đại tướng xem Đại tướng liền nói chữ xấu quá. Rồi Đại tướng hỏi tôi làm gì tôi nói là em đi ở. Thì Đại tướng liền nói trước đi ở, giờ thì học logic. Nói xong Đại tướng viết chữ Logic to bằng 2 tờ giấy tôi cầm về mà không dám hỏi nghĩa là gì". 40 năm sau đến năm 1994, tôi gặp lại Đại Tướng, lúc này Đại tướng vẫn nhận ra tôi và còn nhắc lại từ Logic. Chính Đại tướng đã làm cuộc đời tôi thay đổi và trưởng thành lên rất nhiều", Ông Thuyết xúc động nói.
Nhiều người dân thành kính vái vọng Đại tướng.
Một cụ ông quê trong Nghệ An ra viếng Đại tướng từ sáng sớm. Ông chăm chú xem lễ viếng Đại tướng qua màn hình lớn.
Ông Polo Giambattista (Italia) cho biết từng chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng Đại tướng.
Ông mang theo cờ rủ đến nhà tang lễ quốc gia kính viếng Đại tướng.
Ông Đinh Hữu Phương giữ bút tích của nhà văn Tào Mạt viết về tài năng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Phương cho biết, từng làm diễn viên đoàn văn công quân khu 4 và từng diễn cho Đại tướng xem 4 lần. "Tôi nhớ kỷ niệm lớn nhất của mình là khi diễn vở: Đại đội trưởng" tôi đeo tay lên, sau vở diễn kết thúc bác ân cần lại hỏi thăm: 'cháu có đau không?' rồi bác bắt tay tôi. Bàn tay của bác ấm áp lạ thường, tôi vẫn nhớ mãi", ông Phương chia sẻ.
Nhiều sinh viên đứng ngay ngắn tưởng niệm Đại tướng trên đường Trần Hưng Đạo.
Văn Nguyễn