Sau khi xác định kẻ sát nhân là một người Na-uy có tên là Anders Behring Breivik, hãng tin Na-uy NTB cho biết, Breivik sở hữu nhiều vũ khí và là thành viên của một câu lạc bộ súng.
Để thực hiện được cuộc khủng bố đẫm máu mà người Nauy gọi là “ngày thứ 7 kinh hoàng” này, Anders Behring Breivik đã lên kế hoạch từ trước đó 9 năm và 3 năm cho 1.518 trang viết có tiêu đề "A European Declaration of Independence". Y gửi thư điện tử đính kèm những trang viết này tới 5.700 người vài giờ trước khi kích hoạt quả bom tại thủ đô Oslo của Na Uy, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát để thực hiện vụ thảm sát ở đảo Utoeya.
Không những thế, nghi phạm 32 tuổi lớn tiếng khoe trong tài liệu dài hơn nghìn trang rằng y chỉ là một trong số "80 kẻ tử vì đạo đơn lẻ" được tuyển chọn khắp châu Âu, và khẳng định những người này sẵn sàng làm theo hai vụ khủng bố ở Na Uy, để trừng phạt những chính phủ thể hiện sự khoan dung với đạo Hồi.
Hiện tại, cảnh sát tin rằng hai vụ tấn công ngày 22/7 chỉ là sản phẩm của một kẻ điên rồ duy nhất, tuy nhiên các nhà điều tra không bác bỏ khả năng có người khác liên quan. Trong một động thái mới nhất từ chính lời khai của Anders Behring Breivik thì rất có thể một kỹ nữ đã cùng y tham gia vụ tấn công này(?)
Trong bản "A European Declaration of Independence" (tạm dịch là Tuyên ngôn châu âu độc lập) của Anders Behring Breivik còn ghi rõ số tiền mà y dung để chế tạo bom cũng như chi phí cho các cuộc khủng bố mà tên này sẽ thực hiện. Không những thế trong bản tuyên ngôn này, Behring Breivik còn ghi rõ y đã trích ra khoảng 2000 euro để tìm một gái gọi cao cấp nhằm giải sầu trước khi hành động.
Cũng trong lời khai của Behring Breivik với cảnh sát thì tên này đã bỏ ra đúng số tiền 2000 euro để bao trọn gói một gái gọi hạng sang hoạt động chuyên nghiệp tại thủ đô Oslo. Trong tuyên ngôn của mình, Behring Breivik viết: “Trước khi hành động tôi dự trù lưu lại 2000 euro, muốn kiếm một gái gọi cao cấp giải khuây trong vòng 1 tuần. Hành động lần này sẽ rất căng thẳng, vì thế cần phải có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trước khi hành sự. Nên vui vẻ trước khi đối diện với cái chết”.
Nói về đời tư cá nhân, Behring Breivik cũng nói rằng, hắn không nghĩ nhiều về vấn đề bạn gái. Tên này viết trong “A European Declaration of Independence” rằng: “Cuộc sống hiện tại của tôi giống như địa ngục, vì thế tôi không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cô gái nào. Sợ rằng vì một ai đó, kế hoạch của tôi sẽ biến chuyển”. Cũng chính từ những dòng tâm sự kiểu này mà cảnh sát Nauy đang nghi rằng rất có thể cô gái gọi ở cùng Behring Breivik trong 1 tuần trước đó có thể là đồng phạm của y.
Hải Hiền (Theo Huanqiu)