Đột nhập vào nhà, đe dọa cướp tài sản bằng…bật lửa

Đột nhập vào nhà, đe dọa cướp tài sản bằng…bật lửa

Thứ 2, 20/05/2013 | 06:43
0
Vốn là đối tượng không nghề nghiệp, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Lê Văn Sơn (SN 1992), trú Thủy Xưởng, Suối Hiệp, Diên Khánh (Khánh Hòa) nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác.

Khoảng 12h ngày 1/11/2012, Sơn đi đến tổ 13 thôn Cư Thạnh xã Suối Hiệp để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Thấy nhà chị Lưu Thị Phương Dung đóng cửa, không có người trông coi nên Sơn trèo qua hàng rào vào bên trong sau đó mở cửa vào trong nhà. Lúc này chị Dung đang ngủ trong nhà nghe tiếng động, mở cửa ra xem. Sơn thấy chị Dung ở nhà một mình nên Sơn nảy sinh ý định khống chế chị Dung nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hắn chạy đến chỗ chị Dung, một tay kẹp cổ, một tay dùng bật lửa ga dí vào cổ chị Dung và đe dọa “Không được la, nếu la tao giết, có bao nhiêu tiền đưa hết đây”. Bị đe dọa đến tính mạng nên chị Dung dẫn Sơn xuống phòng bán thuốc tây lấy một nắm tiền lẻ khoảng hơn 80.000 đồng đưa cho Sơn.

Thấy trên tủ để một cái banh y tế, Sơn liền cất chiếc bật lửa ga và lấy banh y tế tiếp tục uy hiếp chị Dung. Do bị đe dọa nên chị Dung tiếp tục dẫn Sơn xuống phòng tắm chỉ cho Sơn lục trong túi quần được khoảng 700.000 đồng. Lúc này, Sơn phát hiện 2 chiếc điện thoại (có tổng trị giá 1.120.000 đồng) để ở đầu giường trong phòng ngủ. Sơn đe dọa chị Dung và lấy 2 chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi bỏ chạy ra ngoài đường quốc lộ 1A và xuống Nha Trang.

Trên đường đi, Sơn đếm số tiền vừa chiếm đoạt được hơn 800.000 đồng. Đêm cùng ngày Sơn đón xe vào Vũng Tàu bỏ trốn, tại đây Sơn đưa chiếc điện thoại Nokia mà Sơn đã cướp được của chị Dung cho một người bạn tên Phan Trần Đức Điền (không rõ lai lịch) và bán chiếc điện thoại hiệu Qsmart của chị Dung cho Lê Quốc Thi ở Biên Hòa được 500.000 đồng. Ngày 23/11/2012, Sơn bị bắt tại thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Miền trung - Đột nhập vào nhà, đe dọa cướp tài sản bằng…bật lửa
Ảnh mang tính minh họa.

Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT đã xác định được, ngoài vụ án này Sơn còn cùng với Bùi Quang Văn (SN 1990), trú Lập Định, Cam Hòa (Cam Lâm) thực hiện một vụ cướp giật khác.

Hôm đó, khoảng 1h sáng ngày 27/1/2012, sau khi nhậu xong ở công viên trước trụ sở UBND huyện Diên Khánh, Sơn rủ Văn đi cướp giật tài sản, Văn đồng ý. Sơn điều khiển xe máy chở Văn ngồi sau theo hướng thị trấn Diên Khánh về xã Suối Hiệp.

Khi đến ngã ba đoạn giao nhau giữa QL 1A và đường Nguyễn Trãi, thuộc địa phận xã Diên Thạnh thấy bà Bùi Thị Hương là người bán vé số dạo đang đi xe đạp cùng chiều. Sơn điều khiển xe áp sát vào xe đạp của bà Hương, còn Văn ngồi sau chồm qua giật giỏ túi xách của bà Hương làm bà này ngã xuống đường.

Sau đó, Sơn chạy nhanh đến chợ Thượng xã Suối Hiệp lục túi xách được khoảng 700.000 đồng và khoảng 1.200 tờ vé số. Cả hai ném lại chiếc túi xách tại chợ Thượng và ném toàn bộ vé số xuống cầu Ông Xuân ở xã Suối Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, Sơn và Văn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Thiên Lý

Đi ô tô, vào tận nhà dân... cướp giật

Thứ 5, 09/05/2013 | 14:37
Nhóm cướp giật giả vờ đi rao bán hàng bát chén trên ô tô, lợi dụng người mua hàng sơ hở để tổ chức cướp giật.

Hàng trăm người chặn ôtô chở nhóm cướp giật

Thứ 5, 09/05/2013 | 09:08
Bàu vờ chào bán chén bát rồi cùng đồng bọn giật phăng xấp tiền trên tay chủ nhà, nhảy lên xế hộp tẩu thoát.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.