Khi trận đấu đang diễn ra, Bobsam Elejioko bất ngờ đột quỵ ngay trên sân bóng trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ và CĐV có mặt trên khán đài. Ngay sau đó, anh đã được nhân viên y tế nhanh chóng cứu chữa nhưng không thể qua khỏi, trung vệ người Nigieria đã ra đi ở độ tuổi 30.
Bobsam Elejiki (trái) đã đột tử ngay trên sân
Theo thông tin từ MTNfootball đăng tải, nguyên nhân dẫn đến cái chết này là do Bobsam Elejiko bất ngờ bị một cơn đau tim hành hạ. Đươc biết, trung vệ 30 tuổi này đã có tiền sử về bệnh tim. 4 năm trước, anh đã từng phải đi điều trị bệnh tim mạch và được bác sỹ khuyến cáo nên giã từ sự nghiệp sân cỏ. Tuy nhiên, vì đam mê trái bóng, Elejiko vẫn quyết theo đuổi nghiệp quần đùi áo số và dẫn tới bi kịch đáng tiếc này.
“Trong hiệp 2, Anh ấy bất ngờ ngã xuống, Bobsam không hề tham gia tranh bóng với người khác. Chúng tôi đã lập tức vào sân điều trị. Khi thấy cậu ấy có dấu hiệu chảy máu trong, chúng tôi đã đưa cậu ấy lên xe cấp cứu và đề nghị chuyển đến bệnh viện. Nhưng cậu ấy đã không chịu đựng được. Đây thực sự là một bi kịch trong bóng đá”, một nhân viên y tế cứu chữa cho Bobsam nói.
Đã có rất nhiều cầu thủ đã ra đi ngay trên thảm cỏ xanh
Bobsam Elejiko không phải là trường hợp đầu tiên đột tử trên sân bóng. Trước đó đã có rất nhiều cầu thủ xấu số đã phải ra đi ngay trong khi còn khoác trên mình bộ quần đùi áo số như Naoki Matsuda (8/2011), Antonio Puerta (8/2007), Dani Jarque (8/2009), Marc Vivien Foe (2003).
Đây thật sự là lời cảnh báo cho những cầu thủ không đủ điều kiện để tham gia các trận đấu. Đừng vì niềm đam mê quá độ mà coi thường tất cả, dân đến hậu quả đáng tiếc như trường hợp của Bobsam Elejiko.
Thỉnh Ka