Man City quá mạnh
Bất chấp việc không thể mang tới Việt Nam nhiều gương mặt chủ chốt vì nhiều lý do khác nhau và khi trận đấu bắt đầu, Man City cũng không chơi thực sự quyết liệt nhưng vẫn làm chủ cuộc chơi. Nhìn đội bóng nước Anh thi đấu, người ta có cảm giác họ có thể ghi bàn bất cứ thời điểm nào trong trận nếu muốn.
Sterling và Silva khiến hàng thủ ĐT Việt Nam không thể ngăn chặn.
Chỉ cần Man City tăng tốc lập tức hàng thủ của ĐT Việt Nam xô lệch và để thủng lưới. Có thể thấy các pha phối hợp, chuyền bóng đập nhả của đại diện Premier League có sự nhuần nhuyễn thuần thục, mang đường nét của đội bóng có đẳng cấp hàng đầu. Dù cố gắng tối đa nhưng các học trò của HLV Miura thực sự bất lực trong việc ngăn chặn đối phương lên bóng và ghi bàn.
Những gương mặt được chờ đợi nhất bên phía Man City đã thể hiện được giá trị của mình. Tiền vệ kiến tạo David Silva liên tục khuấy đảo hàng thủ đội bóng áo đỏ và cùng với tân binh Sterling, anh cũng có cho mình cú đúp mà không mấy mất sức. Việc ĐT Việt thua đậm theo thừa nhận của HLV Miura là điều đã được báo trước bởi đơn giản đây là đối thủ quá mạnh, có đẳng cấp khác so với Công Vinh và đồng đội.
Dấu ấn Văn Quyết
Khi vào trận, tất cả các tuyển thủ của ĐT Việt Nam đều nhìn nhận rất khó tránh, Toàn đội chỉ đặt ra mục tiêu khả dĩ hơn là hạn chế bàn thua và cố gắng xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Thực sự trước hàng thủ chơi kín kẽ của Man City những chân sút bên phía đội bóng áo đỏ không có nhiều cơ hội tiếp cận và tung ra những cú sút. Mãi khi trận đấu bước sang phút đá bù giờ, Văn Quyết mới làm được điều mà phần đông người hâm mộ chờ đợi: khoan thủ mảnh lưới Man City.