Arsenal đã có một trận đấu thảm bại trên sân San Siro trước AC Milan với 4 bàn không gỡ. Các Pháo thủ gần như chắc chắn đã bị loại khỏi Cup C1 mùa này, nhưng trong một mùa giải mà họ thi đấu thất thường, phong độ giảm sút thì đây có thể coi là dấu hiệu sự sụp đổ của một thế lực một thời tại Premier League.
Người ta thường thấy Arsenal thi đấu không tốt ở Premier League nhưng vẫn thi đấu hết sức tưng bừng tại Champions League. Nhưng ở San Siro tối qua, Arsenal đã hoàn toàn suy sụp và có một trận đấu “không bao giờ quên” hay “một Arsenal tội nhất 10 năm qua” như Arrigo Sacchi đã bình luận trên tờ Gazzetta dello Sports.
Milan có một trận đấu tưng bùng trước Arsenal
4 năm trước, họ từng đánh bại Milan ngay tại San Siro để trở thành đội bóng Anh đầu tiên ghi chiến tích ở đây. Nhưng sau khoảng thời gian ấy, chẳng ai còn nhận ra Arsenal, dù trên ghế chỉ đạo vẫn là Wenger. Kể từ sau bàn thắng mở tỷ số của P. Boateng, các cầu thủ Arsenal thi đấu hoàn toàn suy sụp. Họ chuyền bóng thiếu chính xác, tinh thần rệu rã, hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm. Trong trận này, Milan hơn hẳn Pháo thủ về mọi mặt.
Arsenal chắc chắn không còn hy vọng để lật ngược tình thế trong trận lượt về sẽ diễn ra và ngày 6/3 tới. Chính HLV Wenger đã thừa nhận: "Chúng tôi không sống trong thế giới mộng mơ. Chúng tôi chỉ có 2% nhưng ngay cả khi đó là 10% cơ hội, thực tế thì chúng tôi đã bị loại".
Persi có một trận đấu đáng quên
Việc MU, MC bị loại ngay từ vòng đấu bảng, và giờ là thất bại thảm hại của Arsenal, mọi con mắt NHM sẽ đổ dồn vào Chelsea. Đại diện “duy nhất” của Premier League sẽ ra sân gặp Napoli trong tuần sau, thế nhưng NHM bóng đá Anh cũng không dám đặt hy vọng vào đội bóng này, bởi họ biết Chelsea đã thi đấu thất thường thế nào trong mùa giải năm nay.
Sự thất bại tại Champions League mùa bóng này như là mộ tiếng chuông cảnh báo sự đi xuống của Premier League và là cho riêng Arsenal.
Thỉnh Ka