Đen: Đâu đâu cũng thấy công trình nước sạch bị bỏ hoang. Xót tiền quá.
Đá: Vấn đề “vì dân” ấy thuộc dự án lớn. Làm không đến nơi đến chốn là có tội đấy.
Đen: Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến dự án nước sạch bỏ hoang ở xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.
Đá: Chả riêng Bồ Lý, nhiều địa phương khác cũng rứa.
Đen: Công trình tại Bồ Lý đầu tư đến 12 tỷ đồng. Quá lãng phí.
Đá: Dân thì khát nước sạch, mong mỏi từng ngày. Dự án nước vẫn im ắng.
Đen: Kỳ nhất là lãnh đạo xã bảo, sau khi dự án hoàn thành, tình hình thiếu nước tại xã không còn cấp bách như trước!
Đá: Một cách biện minh. Vậy trước khi được rót dự án, xã có dự báo thế hay không?
Đen: “Dự” khả quan thế, ai mà “rót”? Chỉ tại ông trời.
Đá: Ơ hay, toàn việc do con người quyết, sao đổ vấy?
Đen: Lúc chưa duyệt thì chả mưa cho. Xong 1 cái, ào ào như thác. Phí hàng chục tỷ chứ chẳng chơi.
Đá: Nắng mưa là chuyện của trời.
Đen: Nếu biết người dân tự chủ động được nguồn nước, không có nhu cầu sử dụng nước từ dự án thì dại gì ném tiền qua cửa sổ.
Đá: Giờ báo chí nêu, địa phương lại đôn đốc việc khắc phục hạn chế để sớm đưa công trình vào hoạt động.
Đen: Còn bảo nhà máy ở cụm Đồng Cà trong xã bị trộm thiết bị. Số tiền mua lại quá lớn nên đến nay nên dự án không vận hành được.
Đá: Chắc chắn lại xin kinh phí tu sửa?
Đen: Nhưng nếu trời mưa thì công trình lại tiếp tục “đắp chiếu” à?
Đá: Miễn bình luận. Để các công trình không vận hành và bị đập bỏ là trách nhiệm của xã.
Đen: Dân vẫn kêu nhiều năm nay họ vẫn luôn đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là hàng chục hộ dân sống gần các chân núi.
Đá: Chỉ tại “mưa” không đều!
Đ.Đ